Thua ngay trận đầu, Thái Lan lại ngậm ngùi về với "ao làng"?

Lupo |

U19 Thái Lan đã khởi đầu không tốt tại giải U19 châu Á 2016.

Mang theo kỳ vọng lớn lao là vượt qua vòng bảng và sau đó giành suất tham dự World Cup, U19 Thái Lan chuẩn bị rất kỹ càng trong thời gian qua.

Tuy nhiên, người Thái đã phải nhận gáo nước lạnh ngay trận ra quân. Trước đối thủ U19 Hàn Quốc mạnh hơn hẳn, U19 Thái Lan gặp vô vàn khó khăn. Đôi lúc, đội bóng xứ Chùa Tháp cũng tạo ra một vài pha hãm thành đáng chú ý, song nhìn chung họ vẫn bị "át vía".

U19 Thái Lan 1-3 U19 Hàn Quốc

Với thế trận như vậy, không ngạc nhiên khi U19 Hàn Quốc giành chiến thắng 3-1. Những người lập công là Taewook, Chanhee và Kang Jihun. Cầu thủ ghi bàn duy nhất cho U19 Thái Lan là nhạc trưởng Amornlertsak.

Trong trận đấu sau đó của bảng A, U19 Bahrain thắng U19 Saudi Arabia 3-2 khiến cho người Thái khó càng thêm khó. Giờ đây họ phải giành thành tích tốt trước chủ nhà U19 Bahrain và U19 Saudi Arabia hùng mạnh mới mong có suất đi tiếp.

Sau khi ĐTQG Thái Lan chịu hàng loạt thất bại trên con đường tranh vé World Cup, liệu đội U19 nước này có đi theo "vết xe đổ" đó khi vẫn chưa thoát khỏi "ao làng" Đông Nam Á.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại