Thua Brazil 3-0 hay đậm nữa, Messi và Argentina vẫn đáng sợ

Bát Vân |

Argentina đã thua Brazil tâm phục khẩu phục. Nhưng nhìn vào kết quả 3-0 để đánh giá Brazil hùng mạnh và Argentina đang suy yếu thì bóng đá chẳng còn đáng xem nữa.

1. Siêu kinh điển Nam Mỹ hóa ra không kịch tính và cân bằng như sự chờ đợi của hàng tỷ người hâm mộ túc cầu. Cũng chẳng có màn so tài giữa Messi và Neymar, hai siêu sao hàng đầu thế giới. Brazil đã tỏ ra vượt trội kình địch Argentina trong trận đấu này. Tỷ số 3-0 còn phản ánh sự bất lực trong cả tấn công lẫn phòng thủ của một đội, sự hợp lý và thăng hoa của đội kia.

Nhưng 3-0 có thể hiện được chính xác sức mạnh của Brazil và Argentina lúc này hay không lại là câu chuyện khác.

Trên BXH vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ, Argentina đang đứng tận thứ 6 và nếu cứ tiếp tục duy trì thành tích kém cỏi như hiện nay, Messi và các đồng đội sẽ phải ngồi nhà xem TV tại chính giải đấu mà hai năm trước còn là Á quân.

Thua Brazil 3-0 hay đậm nữa, Messi và Argentina vẫn đáng sợ - Ảnh 1.

Điều này lại là nghịch lý, vì không phải Brazil, Đức hay Bồ Đào Nha mà Argentina mới đang ngự trị trên đỉnh thế giới, theo tiêu chí của FIFA. Hơn nữa, về lý thuyết, Argentina với Messi, Aguero, Higuain, Di Maria, Mascherano còn được xếp ở cửa trên so với những Neymar, Coutinho, Marcelo, Dani Alves bên phía Brazil.

2. Bóng đá hiện tại ngày càng chịu sự ảnh hưởng của khoa học công nghệ. Cùng với đó, việc phân tích số liệu trở thành một xu hướng của không chỉ những chuyên gia, mà còn cả những nhà báo.

Lối chơi, chiến thuật và phong cách của từng cầu thủ được tính toán, minh họa bằng những biểu đồ và con số, khiến người ta liên tưởng bóng đá giống như một phạm trù của toán học. Chuyện những huấn luyện viên tay cầm khư khư máy tính bảng hay các cầu thủ được gắn chip theo dõi hoạt động đã chẳng còn là chuyện mới.

Không thể phủ nhận được tính hiệu quả của công nghệ trong dòng chảy phát triển của bóng đá. Nhưng ngẫm thử, vì sao bóng đá lại được coi là môn thể thao số 1 hành tinh. Đó chính là vì yếu tố bất ngờ, không thể đoán định, đẩy người ta tới tận cùng của cảm xúc. Và nếu có thể lấy những phép tính để "đo đạc" bóng đá, vậy còn gì thú vị nữa.

Thua Brazil 3-0 hay đậm nữa, Messi và Argentina vẫn đáng sợ - Ảnh 2.

Nếu pha dứt điểm này của Argentina thành bàn, biết đâu kết quả trận đấu sẽ khác.

Khi phân tích một đội bóng hay một trận đấu, người ta thường đánh giá bằng hai chữ "độ", phong độ và trình độ. Nhưng còn một yếu tố vô cùng quan trọng, có tác động rất lớn đến kết quả lại rất hay bị bỏ quên, đó là tâm lý.

Chiến lược gia lão làng Sam Allardyce từng phát biểu: "Đừng bao giờ dùng con số để đánh giá trình độ cầu thủ hay sức mạnh của đội bóng, vì chuyện đó là vô nghĩa. Trước khi nó trở thành trào lưu, tôi đã từng thử và chẳng có kết quả gì sất. Chiến thuật có hoàn hảo đến mấy, 90% kết quả vẫn phụ thuộc vào cầu thủ thôi".

3. "Tháng 11/2011, ngay trước buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận gặp AC Milan tại vòng bảng Champions League, huấn luyện viên trưởng yêu cầu chúng tôi xếp thành một vòng tròn. Khi toàn đội đã tập hợp đông đủ, ông nói rằng Ban huấn luyện đã giấu các cầu thủ một bí mật và bây giờ đã đến lúc tiết lộ chuyện đó.

Nhưng khi đó, ông lo lắng và không thoải mái đến mức giọng run run và không thể biểu đạt ngọn ngành điều mình muốn nói. Bác sĩ của đội phải thế chỗ và giải thích về tình hình lúc đó cho chúng tôi nghe. Còn huấn luyện viên trưởng chỉ biết nhìn lơ đễnh về phía văn phòng và cứ một lúc lại cầm lấy bình nước để uống.

Thua Brazil 3-0 hay đậm nữa, Messi và Argentina vẫn đáng sợ - Ảnh 3.

Sự mất mát mang tên Tito Vilanova tác động lớn đến tâm lý của các cầu thủ Barca.

Cánh tay phải và cũng là bạn rất thân của ông, trợ lý Tito Vilanova bị chẩn đoán ung thư và sẽ phải thực hiện phẫu thuật cắt bỏ u ác tuyến mang tai, và không thể cùng toàn đội hành quân đến nước Ý.

Sau chừng hai tiếng, chúng tôi tản ra nhưng tất cả đều mang tâm trạng chung, sốc. Còn huấn luyện viên trưởng, ông vẫn như người thất thần. Trận đó, chúng tôi thắng 3-2 nhưng hàng thủ thì chẳng có bất cứ khái niệm mang tên phòng ngự nào hết".

Đây là một câu chuyện được trích ra trong cuốn sách "Pep Guardiola: Một con đường khác đến chiến thắng" do nhà báo thể thao nổi tiếng Guillem Balague chấp bút. Đến đây, hẳn ai cũng đoán được danh tính của vị huấn luyện viên kia không ai khác ngoài Pep. Và đội bóng được nhắc tới ở đây chính là Barcelona.

Mà Barca của Pep thì chắc không cần nói nhiều, được coi như hiện thân của thứ bóng đá "bất khả chiến bại" và được mệnh danh như đội bóng đến từ hành tinh khác. Nhưng có là ở đẳng cấp cao nhất, đội bóng đó vẫn bị chi phối bởi tình cảm.

Thua Brazil 3-0 hay đậm nữa, Messi và Argentina vẫn đáng sợ - Ảnh 4.

Brazil gục ngã không thể gượng dậy nổi sau bàn thua sớm.

Hay chính Brazil trong trận bán kết World Cup 2014, nhập cuộc với khí thế ngút trời lại còn được đá trên sân nhà. Nhưng sau khi để thua ngay từ phút thứ 11, đã chơi như những kẻ hoảng loạn và sụp đổ chóng vánh với 5 bàn thua trong chưa đầy nửa giờ, dẫn đến thảm bại nhục nhã nhất trong lịch sử bóng đá nước này.

Và nếu Coutinho không có pha solo và dứt điểm xuất thần mở tỷ số ở trận đấu sáng nay, người cười sau cùng biết đâu mới là Messi chứ không phải Neymar.

Bóng đá đỉnh cao vẫn hay có những tai nạn, những sai lầm hết sức sơ sẳng mà chẳng tài nào lý giải nổi. Việc cho rằng một đội bóng mạnh hay yếu chỉ qua một hoặc vài trận đấu là điều không thực tế.

Vì thế, Neymar đã trên tài Messi hay lứa này của Argentina không còn khả năng tiến xa nữa chỉ là những câu chuyện lúc trà dư tửu hậu. Còn Brazil có vô địch World Cup 2018 và Argentina có vé đến Nga hay không, hãy để thời gian trả lời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại