"Thứ Hai đau yếu" của người Anh vì thua Euro: Ước tính 2 triệu người xin nghỉ ốm, thiệt hại gần 2 tỷ bảng

Linh Đan |

Trong khi số lượng người xin nghỉ ốm tăng vọt tại các công ty thì nhiều trường học tại nước Anh lại cho phép học sinh được đi học muộn sau trận chung kết Euro 2024.

"Sau một đêm đầy kịch tính với bóng đá, ngày "thứ Hai đau yếu" có thể chứng kiến tới 2 triệu người gọi điện báo ốm. Hàng triệu CĐV bóng đá mệt mỏi được xin làm việc tại nhà, trong khi một số trường họp thông báo cho phép các học sinh đến muộn. Thậm chí có chuỗi siêu thị còn cho phép nhân viên nghỉ làm và mở cửa muộn hơn 1 tiếng vào sáng nay", tờ Daily Mail cho biết.

Công ty giải quyết khiếu nại thương tích cá nhân trực tuyến claims.co.uk tính toán rằng trung bình có 425.000 người Anh gọi điện báo ốm mỗi ngày, nhưng tỷ lệ ốm đau tăng vọt sau các sự kiện lớn như giải đấu bóng đá, tiệc Giáng sinh và ngày lễ ngân hàng.

"Người ta ước tính số người gọi điện báo ốm có thể tăng gấp 5 lần thường ngày, với thiệt hại tiềm tàng cho nền kinh tế lên tới 1,9 tỷ bảng Anh", Daily Mail dẫn nguồn tin của mình.

"Thứ Hai đau yếu" của người Anh vì thua Euro: Ước tính 2 triệu người xin nghỉ ốm, thiệt hại gần 2 tỷ bảng- Ảnh 1.
"Thứ Hai đau yếu" của người Anh vì thua Euro: Ước tính 2 triệu người xin nghỉ ốm, thiệt hại gần 2 tỷ bảng- Ảnh 2.
"Thứ Hai đau yếu" của người Anh vì thua Euro: Ước tính 2 triệu người xin nghỉ ốm, thiệt hại gần 2 tỷ bảng- Ảnh 3.
"Thứ Hai đau yếu" của người Anh vì thua Euro: Ước tính 2 triệu người xin nghỉ ốm, thiệt hại gần 2 tỷ bảng- Ảnh 4.

Nỗi buồn của CĐV Anh khi đội nhà thua Tây Ban Nha với tỉ số 1-2 ở chung kết Euro 2024.

Trước đó thống kê cho thấy sau trận chung kết Euro năm 2021, tỷ lệ vắng mặt tại công sở của người lao động Anh với lý do nghỉ ốm tăng vọt 232%. Với trận chung kết Euro 2024, các doanh nghiệp cũng đã tính trước việc số ca xin nghỉ phép sẽ tăng đột biến, đồng thời năng suất lao động cũng thấp hơn thường ngày, bất kể đội tuyển Anh thắng hay thua.

"Theo nghiên cứu của công ty bảo hiểm Vitality, ở mức bình thường, số ngày nghỉ ốm gây thiệt hại cho nền kinh tế 138 tỷ bảng Anh vào năm ngoái, trung bình khoảng 380 triệu bảng Anh mỗi ngày", Daily Mail cho biết. Và theo ước tính số lượng người nghỉ phép tăng lên gấp 5 lần, mức thiệt hại kinh tế cho ngày "thứ Hai đau yếu" cũng tăng tương đương, lên mức 1,9 tỷ bảng Anh.

"Thứ Hai đau yếu" của người Anh vì thua Euro: Ước tính 2 triệu người xin nghỉ ốm, thiệt hại gần 2 tỷ bảng- Ảnh 5.

Tuyển Anh lần thứ hai liên tiếp về nhì ở Euro.

Nắm bắt được tình trạng này, nhiều doanh nghiệp đã quyết định cho nhân viên được đi làm muộn vào hôm nay (15/7).

"Chúng tôi hiểu trận đấu này có ý nghĩa như thế nào đối với người hâm mộ Anh, và chúng tôi muốn đảm bảo rằng các nhân viên của mình có cơ hội cùng nhau ăn mừng khoảnh khắc quan trọng như vậy trong lịch sử bóng đá Anh.

Chúng tôi không thể đạt được mục tiêu nếu không có các nhân viên. Vì vậy để ghi nhận sự chăm chỉ và cống hiến của họ, động thái này sẽ giúp họ của thể cháy hết mình để cổ vũ cho đội tuyển Anh", giám đốc điều hành chuỗi siêu thị Lidl, ông Ryan McDonnell thông báo về việc cho phép mở cửa muộn 1 tiếng đồng hồ vào hôm nay.

Quyết định này được đưa ra sau khi hàng loạt cửa hàng tiện lợi bao gồm Sainsbury's, Tesco Express và nhiều chuỗi nhà hàng đã đóng cửa sớm vào hôm qua để nhân viên có thể về nhà xem trận chung kết Euro 2024 giữa Anh và Tây Ban Nha.

Daily Mail cũng cho biết nhiều công ty tại London đã cho phép nhân viên bắt đầu ngày làm việc hôm nay từ 11h sáng, muộn hơn 2 tiếng 10 phút so với thường lệ.

"Thứ Hai đau yếu" của người Anh vì thua Euro: Ước tính 2 triệu người xin nghỉ ốm, thiệt hại gần 2 tỷ bảng- Ảnh 6.
"Thứ Hai đau yếu" của người Anh vì thua Euro: Ước tính 2 triệu người xin nghỉ ốm, thiệt hại gần 2 tỷ bảng- Ảnh 7.
"Thứ Hai đau yếu" của người Anh vì thua Euro: Ước tính 2 triệu người xin nghỉ ốm, thiệt hại gần 2 tỷ bảng- Ảnh 8.
"Thứ Hai đau yếu" của người Anh vì thua Euro: Ước tính 2 triệu người xin nghỉ ốm, thiệt hại gần 2 tỷ bảng- Ảnh 9.

Tuyển Anh vẫn chưa thể vô địch thêm giải đấu nào kể từ sau World Cup 1966.

Trong khi đó, một số trường học thì cho phép được "ngủ nướng", lùi giờ vào học vào sáng nay. Theo quan điểm của các hiệu trưởng, việc thức khuya xem trận đấu của đội tuyển Anh cũng là một trải nghiệm giáo dục có ý nghĩa, đồng thời học sinh cần được nghỉ ngơi đầy đủ để đến trường.

Patrick Kennedy, hiệu trưởng Trường tiểu học Công giáo St Charles ở Rishton, Lancashire, cho biết: "Nhiều học sinh của chúng tôi có thể đã thức đến tận 10 giờ tối. Trận chung kết cũng là một trải nghiệm học hỏi, với quốc ca, màu cờ sắc áo và tinh thần chiến đấu của đội tuyển quốc gia.

Các lớp học vào thứ Hai sẽ chỉ bắt đầu từ 10h30 sáng để các em học sinh có thể ngủ thêm 1-2 tiếng đồng hồ".

Một trường khác, Trường tiểu học Bowburn, Quận Durham, đã thông báo với phụ huynh: "Bất kỳ học sinh nào thức khuya để xem trận chung kết đều được phép đi học muộn vào thứ Hai. Việc đội tuyển Anh lọt vào đến chung kết Euro là một điều đặc biệt và tất cả mọi người xứng đáng có cơ hội để cổ vũ cho đất nước".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại