Sự việc xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật chiều ngày 29/4 tại Asakusa, thủ đô Tokyo, Nhật Bản.
Được biết, một người đàn ông 63 tuổi đã cầm theo con dao gọt hoa quả đến gần một chốt cảnh sát ngay bên ngoài cổng Kaminarimon - biểu tượng của cả khu Asakusa với chiếc đèn lồng đỏ nổi tiếng.
Gặp các viên sĩ quan đang trực trong đồn, người này liền khua con dao nhỏ thó vào không trung, miệng lớn tiếng hét: "Đưa tiền đây!".
Cảnh sát sau đó đã yêu cầu tên cướp bỏ dao xuống; và khi vừa bước ra khỏi chốt cảnh sát, tên cướp cầm dao gọt hoa quả liền bị các sĩ quan khác gần đó bao vây khống chế.
Đoạn clip khi lại toàn bộ sự việc.
Khai nhận sau khi bị bắt giữ, tên cướp cho biết hắn cũng chỉ vì quá thiếu tiền nên mới quyết định đe doạ cả cảnh sát.
Tuy vậy, nhiều dân mạng lại cho rằng động cơ chính của người đàn ông tuổi ngoài lục tuần này lại là được vào tù, bởi nơi đó luôn cung cấp đầy đủ thức ăn, chỗ ở "miễn phí".