Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam bật khóc vì bị kỳ thị màu da

Long Phạm |

"Nhiều lúc đi ngủ, em chỉ muốn thức dậy sẽ được trắng giống như mọi người", Huỳnh Thị Cẩm Tiên chia sẻ.

Tối qua (2/12), tập 10 Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đã lên sóng với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Đây cũng là tập thi cuối cùng của các thí sinh, trước khi họ bước vào đêm chung kết sắp tới.

Ở phần đầu tập thi, các thí sinh được chia nhóm để thực hiện thử thách tự quay clip bằng điện thoại di động. Mỗi nhóm sẽ phải biên tập và quay một clip ngắn theo chủ đề được chọn, sao cho thật nhân văn, để truyền được cảm hứng tới người xem.

Ấn tượng nhất phải kể tới clip của nhóm 4, với chủ đề Nữ quyền. Sau khi xem xong clip, Á hậu Thiên Lý và cố vấn Hải Dương có hỏi: "Trong số tất cả các em, có ai đã hài lòng về nữ quyền của mình hay chưa?". Đúng lúc đó, thí sinh da màu gốc Phi Huỳnh Thị Cẩm Tiên lên tiếng:

Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam bật khóc vì bị kỳ thị màu da - Ảnh 1.

Huỳnh Thị Cẩm Tiên

"Em rất muốn đi học đại học để được học nữa, nhưng ở nhà cứ nghĩ, là con gái thì chỉ cần học tới đó thôi rồi xin việc làm cũng được rồi. Trong khi đó, anh của em lại khác. Anh ấy có quyền đi học đại học và được mọi người đồng ý.

Em muốn truyền cảm hứng tới mọi người thông qua cuộc sống của em".

Nói tới đây, Huỳnh Thị Cẩm Tiên bỗng rơi nước mắt. Ngoài việc không được ủng hộ đi học đại học, cô nhớ về quá khứ phải chịu đựng sự kỳ thị của mình:

Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam bật khóc vì bị kỳ thị màu da - Ảnh 2.

"Thật sự, ở đây em là người khác biệt so với mọi người. Từ nhỏ tới lớn, em đã phải chịu rất nhiều điều tiếng, sự kỳ thị.

Nhiều lúc em ngủ mà cứ muốn khi thức dậy sẽ được trắng giống như mọi người. Khi em lớn lên và nhận thức được mọi thứ và…" – Huỳnh Thị Cẩm Tiên nghẹn ngào không nói được nữa.

Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam bật khóc vì bị kỳ thị màu da - Ảnh 3.

Những chia sẻ của Huỳnh Thị Cẩm Tiên đã chạm tới trái tim người xem và khiến Á hậu Thiên Lý rưng rưng. Tuy vậy, cô vẫn phê bình:

"Câu chuyện của em, chia sẻ của em chính là cảm giác chị muốn có từ video của các bạn, nhưng nó không có ở video. Video các em làm là câu chuyện của những cô gái có cuộc sống đầy đủ.

Chị muốn nghe thấy sự đấu tranh vượt qua định kiến, để nắm được quyền kiểm soát cuộc sống giống như Thủy Tiên đã làm. Đó mới chính là nữ quyền".

Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam bật khóc vì bị kỳ thị màu da - Ảnh 4.

Á hậu Thiên Lý đồng cảm.

Sau khi nghe nhận xét, Mâu Thủy tỏ ra khá thất vọng. Cô cho rằng, lẽ ra Thủy Tiên nên kể câu chuyện của mình trong clip chứ không phải đợi ra ngoài mới kể.

Giống như Huỳnh Thị Cẩm Tiên, một số thành viên nhóm 6 cũng bật khóc khi nhớ về quá khứ từng bị chế giễu, kỳ thị ngoại hình của mình.

Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam bật khóc vì bị kỳ thị màu da - Ảnh 5.

Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam bật khóc vì bị kỳ thị màu da - Ảnh 6.

Chủ đề nhóm 6 thực hiện là Body Shaming (Chế giễu cơ thể).

Kết quả chung cuộc, nhóm 2 đã giành chiến thắng với chủ đề Giữ gìn những giá trị truyền thống đang bị mai một.

Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam bật khóc vì bị kỳ thị màu da - Ảnh 7.

Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam bật khóc vì bị kỳ thị màu da - Ảnh 8.

Các thành viên nhóm 2 đã khá thông minh khi tận dụng làng mắm Phú Quốc để lấy ý tưởng cho clip của mình.

Ở phần cuối, các thí sinh phải thực hiện một phần thi khó nhằn là quay video quảng bá cho Hoa hậu Hoàn vũ 2017. Rất nhiều thí sinh đã mắc lỗi.

Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam bật khóc vì bị kỳ thị màu da - Ảnh 9.

Lê Thị Kiều Nhung bị chê là bước đi như "cô gái hái bưởi"

Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam bật khóc vì bị kỳ thị màu da - Ảnh 10.

Đến Mâu Thủy cũng bị góp ý là chưa mềm mại, linh hoạt

Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam bật khóc vì bị kỳ thị màu da - Ảnh 11.

H’Hen Nie liên tục quên thoại và nóng giận với bản thân

Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam bật khóc vì bị kỳ thị màu da - Ảnh 12.

Nguyễn Thị Thơm bị nhắc vì tật thè lưỡi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại