Xem Công Phượng sướng mắt hơn nhiều Barca, Man United!

Lê Sơn |

“Xem Công Phượng với U21 HAGL đá mà cứ nghỡ như xem Barca đang đá ở La Liga, mà còn phấn khích hơn” – một khán giả bày tỏ cảm xúc.

Có lẽ rất lâu rồi, người ta lại dành nhiều mỹ từ đến thế để ca ngợi Công Phượng cũng như các cầu trẻ Việt Nam.

Sau khi chứng kiến màn tỏa sáng rực rỡ của Công Phượng và các đồng đội, bạn Hoài Nguyễn bày tỏ tâm sự: “Hôm nay con gái mình bị sốt, lo lắng thấy mệt mà giờ tâm trạng vui hẳn.

Cảm ơn các em. Đá quá hay, xem Công Phượng đá hay gấp trăm lần trận Man United đá tối qua. Sướng con mắt!”.

CĐV Hữu Đỗ thì cũng có cảm xúc phấn khích không kém: “Xem Công Phượng với U21 HAGL mà tôi tưởng đang xem Barca đá ở La Liga, mà còn phấn khích hơn. sướng hơn. Quá hạnh phúc. Cảm ơn HAGL!”.

“Xem trận này là hiểu vì sao hình ảnh HAGL luôn ở trong tim số đông người hâm mộ. Họ đá thứ bóng đá quyến rũ. Những anti HAGL sẽ xấu hổ sau khi xem xong trận này” – Bạn lephancao bày tỏ.

Bạn đọc Yêuvn thì có cảm xúc thú vị: “Coi HAGL đá lúc nào cũng tim đập nhanh, cảm xúc dữ dội. Mình nghĩ thành phần yếu tim không nên coi HAGL thi đấu”.

“Đã lâu tôi không xem đá bóng Việt Nam, không phải vì không yêu mà bởi vì lối đá quá nhạt nhẽo. Nhưng hôm nay bỗng dưng ngồi xem trận đấu của các em U21 đá tôi cảm thấy hy vọng vào 1 cuộc thay máu.

Không biết nói gi hơn nhưng thực sự cảm ơn các em đã mang đến cho cá nhân tôi cũng như toàn thể người hâm mộ một buổi tối vui vẻ và thực sự là sung sướng, tự hào” – bạn Lê Văn tâm sự.


Màn trình diễn của Công Phượng và đồng đội đã nhận được sự tán dương đặc biệt của người hâm mộ (ảnh: Zing).

Màn trình diễn của Công Phượng và đồng đội đã nhận được sự tán dương đặc biệt của người hâm mộ (ảnh: Zing).

Còn khán giả Viettm thì lại có một đề xuất: “Đề nghị ban tổ chức cho kiểm tra doping để các anti HAGL không còn lý do gì để dìm hàng các em nữa, đá thế này mà không ca ngợi thì còn phải đá thế nào nữa?”.

Không giống như rất nhiều CĐV ca ngợi Công Phượng, khán giả có nick Cuong Nguy lại đặc biệt ấn tượng với Tuấn Anh, với phát biểu “Xem cậu ta đá bóng cứ như làm thơ vậy. Thật đã!”.

Ngược lại, nhiều CĐV lại cho rằng, không nên quá ca ngợi Công Phượng và các đồng đội, mà hãy để cho các em “ở lại với mặt đất”.

“Các cầu thủ trẻ HAGL giỏi lắm chỉ là loại tầm thường, rất tầm thường ở mặt bằng chung của bóng đá trẻ thế giới” – Bạn có nick “bizchemvn” nhận xét.

Bạn Hồ Toàn thì cho rằng: “Chỉ được một vài cá nhân. Nói thật, HAGL không phải là tương lai của bóng đá Việt Nam, chỉ là góp phần nho nhỏ cho bóng đá Việt Nam thì tạm chấp nhận”.

Bạn Nguyễn Trọng Nam thì bày tỏ cái nhìn khá thực tế: “Kỳ lạ cái đội HAGL đá Tây đá Tàu thắng, về đá với ta toàn thua với què giò, đúng là nghịch cảnh...".

Trong khi đó, một số CĐV lại đưa ra quan điểm về công tác tổ chức: “Sau màn giới thiệu từng người của ban tổ chức, chắc cầu thủ với khán giả bị cảm cúm hết ,quá rườm rà về thủ tục” – bạn Hoanghon 328 nhận xét.

Với cú đúp vào lưới U19 Hàn Quốc, Công Phượng sở hữu 5 bàn thắng tại giải U21 Quốc tế 2015, trở thành vua phá lưới.

Màn trình diễn chói sáng ở trận chung kết cũng giúp Công Phượng được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Xem lại bàn thắng đẹp mắt của Công Phượng

U21 HAGL 1-0 U19 Hàn Quốc (Công Phượng)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại