Wenger: Tương lai đã rời xa tôi

Quảng Tiến |

(Soha.vn) - Sau chuỗi những trận cầu đáng quên của Arsenal, HLV Arsene Wenger đã thừa nhận rằng: tương lai giờ đã không còn nằm trong tay ông.

Arsenal chỉ giành được 2 trong số 7 trận gần nhất, trong đó họ lại còn để thua trước Bradford – một đội bóng hạng 3 của xứ sương mù, làm cho tiếng nói của vị HLV người Pháp đã mất dần đi sự uy nghiêm.

Cho dù ở vòng đấu trước, Pháo Thủ đã có một chiến thắng tưng bừng trước Reading với tỉ số 5-2 trên sân khách. Cùng với đó, đội chủ sân Emirates đã gia hạn thành công với 5 ngôi sao trẻ như Jack Wilshere, Aaron Ramsey, Kieran Gibbs, Carl Jenkinson và Alex Oxlade-Chamberlain. Thì ngài Wenger vẫn thừa nhận ông không thể đảm bảo với NHM rằng ông có thể dẫn dắt Arsenal cho đến khi hết hạn hợp đồng vào tháng 6/2014.

HLV Wenger không dám tin vào tương lai của mình ở Arsenal

HLV Wenger nói: "Tôi không thể chắc chắn về tương lai của mình tại Arsenal, quyết định giờ không còn năm trong tay tôi, điều này hoàn toàn phụ thuộc vào người khác.”

"Tôi thừa nhận rằng, thời gian qua tôi đã không hoàn thành tốt công việc mình và mất dần niềm tin nơi những CĐV trung thành. Và lúc này, tôi chấp nhận tuân theo mọi chính sách của đội bóng về tương lai của tôi. Cho dù thế nào thì tôi luôn yêu đội bóng mà đang dẫn dắt.”

Khi được hỏi về việc ông có làm việc ở đây tới năm 2014 hay không, Wenger nói: "Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó vào lúc này. Trong đầu tôi bây giờ chỉ có mục tiêu là giúp Arsenal chơi tốt trong giai đoạn cuối của mùa giải”.

"Tôi chỉ muốn hoàn thành nốt những ý tưởng cũng như mục tiêu của đội bóng đề ra trong năm nay. Và khi có được kết quả rồi thì mọi người sẽ thấy chuyện gì xảy ra.”

Tối nay, Arsenal sẽ có trận đấu sớm của vòng 18 Premier League trên sân của Wigan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại