Với Ramos, trọng tài của La Liga quá "lởm"!

Quảng Tiến |

(Soha.vn) - Rạng sáng nay, Real có trận thắng khó trước Vallecano ngay trên sân nhà Bernabeu. Và trung vệ Ramos đã để lại dấu khó quên bằng 1 bàn thắng và 1 chiếc thẻ đỏ. Nhưng sau cùng, anh tự nhận thấy rằng mình luôn đúng.

Muốn xoa dịu mối bất hòa về chuyện Ramos mắc sai lầm trong pha bóng để Welbeck ghi bàn trong trận gặp Man Utd tại Champions League, Mourinho quyết định để cho hậu vệ người TBN đeo băng đội trưởng khi tiếp đón các cầu thủ Vallecano. Đó cũng có thể xem là một sự nhắc nhở của Jose tới Ramos mong anh sẽ chơi bóng có trách nhiệm.

Mọi sự ngỡ tưởng tốt đẹp khi hậu vệ phải 27 tuổi bên phía Real có pha lập công nâng tỉ số lên 2-0 cho đội nhà khi trận đấu mới đi qua được 12 phút. Nhưng chỉ sau đó đúng 6 phút, Ramos đã lập một kỉ lục mới của bóng đá khi nhận liên tiếp 2 chiếc thẻ vàng trong vòng 60 giây. Và khiến cho đồng đội của anh phải thi đấu rất vất vả trong khoảng thời gian thi đấu còn lại.

Ramos bị đuổi ra khỏi sân sau khi lập công cho Real

Ở chiếc thẻ vàng đầu tiên, Ramos đã có một pha bỏ bóng cản người. Đó là một quyết định đúng của trọng tài José Paradas. Nhưng sang đến chiếc thẻ thứ hai, cầu thủ của Real như có phần oan uổng khi anh bị thổi phạt vì lỗi chơi bóng bằng tay. Quả thực Ramos không có ý dùng tay cản bóng, chỉ là đứng ở góc nhìn của trọng tài thì lại hoàn toàn khác.

Về vấn đề này, Ramos cho biết: “Các vị trọng tài cần phải xem xét lại tình huống thứ hai. Tôi không đáng phải nhận chiếc thẻ vàng đó. Khiến một đội bóng chỉ được chơi với 10 người chỉ với một lỗi như vậy thì thật quá bất công. Ở các giải đấu lớn ở châu Âu, trọng tài không có cung cách làm việc như này”.

“Tôi thực sự rất buồn. Nhận hai chiếc thẻ vàng trong vòng 1 phút và bị đuổi ra khỏi sân đó là chuyện không bình thường. Tôi đâu phải là một cầu thủ có lối chơi xấu, cố ý đánh người hay dùng tiểu xảo với người khác. Tôi buồn khi thấy những đồng đội của mình phải gặp quá nhiều khó khăn. Tôi thiết nghĩ, La Liga cũng cần có những trọng tài có chất lượng tốt để tránh những điều đáng tiếc”.

Tiếp sau đó, chàng hậu vệ cánh của Real có đôi lời nhắc tới chuyện anh mắc sai lầm trong tình huống để Welbeck có cơ hội ghi bàn ở trận đấu trước. Anh cho biết: “Ai cũng có quyền nói ra ý kiến riêng của mình. Nhưng với phong cách của tôi và với đạo đức nghề nghiệp – tôi không bao giờ đổ lỗi cho người khác. Tôi nghĩ rằng, đây không phải lúc để cho mọi người đổ lỗi cho nhau. Các cầu thủ cùng HLV nên tập trung vào những mục tiêu lớn của đội bóng”.

Clip bàn thắng và chiếc thẻ đỏ của Ramos:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại