Việt Nam: Mảnh đất lành của người Tây Ban Nha!

V.H |

Không chỉ truyền lửa cho các học trò về tinh thần không bao giờ chùn bước, bất chấp đối thủ là ai, HLV Bruno là con người điềm tĩnh đến đáng sợ.

Trận thắng Nhật Bản, ông Bruno đã mường tượng ra kịch bản Việt Nam có thể thắng Nhật nếu toàn đội chơi đúng phong độ và tuân thủ chiến thuật.

Thế nên, khi đội nhà làm nên lịch sử, ông cũng tỏ ra bình thản đón nhận chứ không phấn khích tột độ như các thành viên ban huấn luyện, cầu thủ và CĐV Việt Nam.

Trước giờ lên đường sang Uzbekistan, HLV Bruno đau đầu nhất ở vị trí thủ môn khi thủ thành số 1 Ngô Đình Thuận gặp chấn thương. Ông quyết định đặt niềm tin vào Văn Huy và Ý Hòa, những cầu thủ không thuộc biên chế Thái Sơn Nam.

Văn Huy, một trong những thủ thành xuất sắc nhất futsal Việt Nam nhiều năm qua, không có duyên ở các giải đấu lớn nhưng dưới tay HLV Bruno, cầu thủ của đội Thái Sơn Bắc đã tỏa sáng ngoạn mục ở giải này.

Nếu Văn Huy là người gác đền vững chãi nhất thì ở những pha sút phạt, ông Bruno tin tưởng vào Ý Hòa, thủ thành trẻ của Sanatech Khánh Hòa.

Trận gặp Thái Lan, Ý Hòa đã cản phá được cú sút phạt 10m của Suphawut, điều mà chưa thủ thành Việt Nam nào làm được khi chạm trán Thái Lan.

Đến trận tứ kết với Nhật Bản, Ý Hòa đã cản phá được cú đá của Nibuya và khiến Morioka thực hiện không thành công quả đá 6m, trực tiếp mang về chiến thắng chấn động cho Việt Nam.

Việt Nam dường như đang là mảnh đất lành với những công dân gốc Tây Ban Nha. Tháng 12/2015, ngôi sao Sergio Garcia đã chấm dứt hành trình tìm kiếm danh hiệu kéo dài hơn cả năm trời của mình ở Việt Nam thông qua giải golf Hồ Tràm Open.

Hơn 3 tháng sau, lại là một cái tên Garcia khác-HLV Bruno Garcia đem về kì tích cho bóng đá Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại