Van Persie gây thất vọng, Man United mất chiến thắng

Tùng Lâm |

Man United chỉ có được một điểm trong trận đấu mà họ đã chơi trên chân đối phương.

Không giấu giếm ý đồ “đánh phủ đầu”, Man United tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Với các ngòi nổ như Mata, Rooney, Quỷ đỏ là những người tạo ra những cơ hội trước. Dẫu vậy, chốt chặn Lloris của Tottenham tỏ ra quá xuất sắc khi liên tiếp pha cản phá thành công.

Phút 24 của trận đấu, Man United đưa được bóng vào lưới. Rất tiếc ở tình huống đó Phil Jones và Falcao lại rơi vào thế việt vị.

Bàn thắng không được công nhận của Man United

Bàn thắng không được công nhận của Man United

Người chơi đáng thất vọng nhất bên phía Quỷ đỏ trong hiệp một là Van Persie. Được đồng đội trao cho nhiều cơ hội ngon ăn, tuy nhiên tiền đạo Hà Lan tỏ ra khá chậm chạp và không tận dụng được.

Khi hiệp hai bắt đầu, Tottenham chơi sòng phẳng hơn. Gà trống tổ chức những đợt lên bóng khá nguy hiểm.

Thế trận ăn miếng trả miếng diễn ra trong cả hiệp 2, các tình huống có thể ăn bàn xuất hiện liên tục. Nhưng cầu thủ của cả 2 bên đều dứt điểm chưa đủ khó để đánh bại các thủ môn.

Một trận đấu thất vọng của hàng công 2 đội

Một trận đấu thất vọng của hàng công 2 đội

Tỉ số chung cuộc là 0-0. Man United tỏ ra khá thất vọng bởi sau vòng đấu này họ có nguy cơ bị ChelseaMan City gia tăng khoảng cách. HLV Van Gaal và học trò còn rất nhiều điều phải làm trong năm tới.

Đội hình ra sân:

Tottenham: Lloris, Chiriches, Fazio, Vertonghen, Davies, Mason, Stambouli; Chadli (Lamela 79’), Eriksen, Townsend (Dembele 79’), Kane.

Man United: De Gea, Jones, McNair (Luke Shaw 76’), Evans (Smalling 72’), Valencia (Rafael 46’), Carrick, Rooney, Mata, Young, Van Persie, Falcao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại