U23 Nhật Bản ngán ngẩm, “xịt lên xịt xuống” trước U23 Việt Nam

Đoàn Dự |

U23 Việt Nam của HLV Miura đã có 1 trận đấu không tồi trước U23 Nhật Bản và kết quả chung cuộc cuối cùng mở ra cơ hội lịch sử.

Vào lúc 20h30 hôm nay, U23 Việt Nam sẽ đá giao hữu kín với U23 Nhật Bản, trước thềm vòng bảng U23 châu Á. Trận này, dự kiến 2 đội sẽ ra sân với đội hình chính thức, kèm lối chơi sở trường của mình.

Đó là trận đấu giữa U23 Việt Nam với U23 Nhật Bản ở vòng loại U23 châu Á diễn ra tại Malaysia hồi tháng Ba năm ngoái.

Khi đó, U23 Việt Nam đã chơi tử thủ trước các chàng trai áo xanh. Trong hiệp 1, U23 Nhật Bản có nhiều cơ hội tấn công nhưng phải mãi đến gần giờ nghỉ mới ghi được bàn thắng.

Các cầu thủ Việt Nam rất chịu khó áp sát, quây bắt đối thủ, khiến U23 Nhật Bản bị bóp nghẹt khoảng không, và khi có cơ hội dứt điểm cũng bỏ lỡ liên tục.

U23 Nhật Bản ngán ngẩm, “xịt lên xịt xuống” trước U23 Việt Nam

Sang hiệp 2, U23 Việt Nam thậm chí còn có 2, 3 cơ hội ngon ăn để ghi bàn. Đáng tiếc các học trò của Miura tận dụng bất thành và thủng lưới thêm bàn nữa ở cuối trận.

Dẫu vậy kết quả thua 0-2 vẫn giúp U23 Việt Nam có suất dự VCK U23 châu Á, mà hiện tại là vòng bảng trên đất Qatar sẽ diễn ra ít ngày nữa.

Không được đánh giá cao ở giải đấu lớn này, nhưng U23 Việt Nam vẫn đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử. Nếu Công Phượng và đồng đội có thể vượt qua vòng bảng, đó sẽ là chiến tích không tưởng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại