U19 Việt Nam có đáng bị chê bai thế không?

Phương Anh |

Mới chỉ 2 trận đấu chính thức, mới có 2 cơ hội thực sự để khẳng định mình, thiết nghĩ U19 Việt Nam xứng đáng được nhận những lời khen ngợi động viên hơn là những lời chê bai như số đông hiện nay.

Nửa ngày sau khi trận hòa không bàn thắng của U19 Việt Nam với U19 Malaysia, đọc những lời bình luận sau các bài viết về thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn mà thấy buồn. Khen, động viên thì ít mà thấy chê bai và chỉ trích là nhiều.

Có một điểm dễ dàng nhận thấy đó là việc đa phần người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi chê đều có một điểm chung đó là so sánh đội U19 hiện tại với đội U19 đã từng làm mưa làm gió cả ở đấu trường châu lục cách đây 1 năm, lứa của những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…

Họ lấy đó làm chuẩn mực và dựa vào đó để đánh giá sự thành bại của các đội bóng khác.

Mọi sự so sánh đều là khập khiễng, họ nên biết điều đó mới phải trước khi đưa ra những quan điểm của mình.

Lứa U19 Việt Nam cách đây một năm rõ ràng là quá đặc biệt và quá khác so với quá khứ cũng như cả hiện tại. Nòng cốt của đội là lứa cầu thủ của HAGL được đào tạo theo một chuẩn mực châu Âu, khác biệt so hoàn toàn so với quan niệm làm bóng đá của Việt Nam xưa nay.

Bên cạnh đó việc được đào tạo, được gắn bó với nhau suốt gần chục năm nên họ rất hiểu và ăn ý với nhau. Ấy là còn chưa kể tới việc lứa cầu thủ ấy còn luôn được đại diện cho các đội trẻ của Việt Nam đi thi đấu quốc tế từ 2-3 năm trước và trong quá trình chuẩn bị còn được chăm sóc chu đá tới tận chân răng, được tập huấn và du đấu quốc tế trong một thời gian dài…

Sự quan tâm như thế mà không thành công mới là lạ. Nhìn lại lứa U19 Việt Nam hiện tại, hãy thử xem xuất phát điểm của họ như thế nào?

Đó là một tập thể những cầu thủ còn rất trẻ đến từ các lò đào tạo trong cả nước. Để chuẩn bị cho giải đấu lớn như thế này, họ mới chỉ thực sự được ăn tập cùng với nhau khoảng hơn 1 tháng.

Việc quan tâm chăm sóc từ các cấp lãnh đạo tới đội bóng này có cũng chỉ hơn không một chút.

Lứa trước đi Nhật, đi Anh tập huấn, lứa này đi xa nhất là tới…Hà Nam, ăn ở tập trung trong căng tin, tập chay ở sân đào tạo trẻ… Nói ra lại bảo là kể khổ nhưng thực tế là thế, không được chăm bẵm thì lớn sao nổi?

Như đã nói, mỗi thời mỗi khác, lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, không thể bé mãi để đá U19, ông Graechen cũng chẳng phải người của VFF, đến lúc rồi sẽ phải thay đổi và U19 Việt Nam lần này là một đội bóng hoàn toàn mới mẻ với một triết lý cũng hoàn toàn khác so với lứa trước đây.

Thêm nữa những người chỉ trích họ liệu có nhớ trước khi vào giải, HLV Hoàng Anh Tuấn đã nói rằng ông không đặt nặng vấn đề đá biểu diễn mà thứ ông mong đợi chỉ là kết quả và thực tế trận đấu.

Không thể buộc lứa cầu thủ này phải đá đẹp, đá hay như lứa trước, đến ĐT Brazil còn có lúc từ hoa mỹ tới mức mê hoặc còn phải chuyển sang sự thực dụng, khô cứng tới khó tin thì việc U19 Việt Nam hiện nay đá thực dụng đâu phải là vấn đề gì lớn.

Hoàn cảnh, thói quen và con người hiện có khiến họ phải có một lựa chọn cho đúng đắn và trong cách xây dựng đội bóng của mình, HLV Hoàng Anh Tuấn đã cho lối chơi hiện tại là sự lựa chọn tốt nhất.

Vậy thì hãy ủng hộ HLV này, lứa cầu thủ này để họ giành được thành công với con đường đã chọn mới là đúng đắn thay vì đi so sánh và phủ nhận những nỗ lực của họ.

U19 Việt Nam kỳ này vẫn đạt được mọi yêu cầu đề ra
U19 Việt Nam kỳ này vẫn đạt được mọi yêu cầu đề ra

Nhìn lại trận ra quân của U19 Việt Nam tại giải lần này, chỉ tiêu thắng U19 Đông Timor đặt ra đã được thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn hoàn tất.

Ở trận thứ 2 gặp U19 Malaysia, một trận đấu được cho là đầy khó khăn vì đối thủ là mạnh, không thể bị xem thường và hòa cũng có thể xem là một kết quả tốt, U19 Việt Nam đã có một kết quả hòa trên thế thắng.

Điều đó cho thấy các cầu thủ trẻ của HLV Hoàng Anh Tuấn luôn đạt được yêu cầu đề ra. Trở lại với trận hòa U19 Malaysia, đấu sách mà HLV Hoàng Anh Tuấn đã chọn cho U19 Việt Nam là rất rõ, phòng ngự chặt, đá kín kẽ, chơi đơn giản và tấn công nhanh ngay khi có cơ hội.

Ngay cả những Thanh Hậu hay Quang Hải, những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân rất tốt cũng luôn chuyền bóng rất nhanh khi phát hiện thấy đồng đội thay vì ban bật như lứa của 1 năm trước.

Cách chơi ấy luôn dựa trên những cầu thủ có nền tảng thể lực và thể hình tốt và rõ ràng những gì HLV Hoàng Anh Tuấn lựa chọn là rất hợp lý.

Thanh Hậu và đồng đội đều đang rất cố gắng cho từng trận đấu
Thanh Hậu và đồng đội đều đang rất cố gắng cho từng trận đấu

Ở trận đấu này, dù không ban bật nhiều nhưng rõ ràng thời lượng cầm bóng và tấn công của U19 Việt Nam cũng là hoàn toàn vượt trội, số cơ hội được tạo ra cũng là hơn hẳn và nếu tận dụng tốt cơ hội, chúng ta đã thắng.

Có chê thì có lẽ cũng chỉ là chê tiền đạo Đức Chinh đã non và dứt điểm quá tồi. Nhưng đến cả một tuyển thủ quốc gia như Mạc Hồng Quân còn có một trận đấu đen đủi, đá mãi không vào như thế thì chuyện của Đức Chinh cũng là thường.

Trước mắt U19 Việt Nam vẫn còn tới 2 trận đấu nữa và với vốn liếng là 3 điểm trong tay và hiệu số bàn thắng bại là +2, U19 Việt Nam hoàn toàn có thể mơ đến chiếc vé vào bán kết khi các đối thủ còn lại là U19 Myanmar và U19 Singapore có trình đội không quá nổi bật.

Hãy cứ đá mạnh mẽ như ở trận đấu với Malaysia và chắt chiu những cơ hội có được, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn không phải lo không hoàn thành được mục tiêu.

Nhưng quan trọng là họ đang mong nhận được nhiều hơn nữa sự cổ vũ, động viên từ người hâm mộ, điều đó sẽ tiếp sức cho họ tiến lên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại