Trước vòng 22 Premier League: Đêm Manchester rực lửa

Trần Chân |

(Soha.vn) - Tại vòng 22 Premiership, NHM sẽ được chứng kiến không chỉ 1 mà là 2 trận Super Sunday. Trận cầu kinh điển của nước Anh giữa Man Utd và Liverpool, còn người hàng xóm của Quỷ Đỏ sẽ hành quân tới sân Emirates để quyết một trận thư hùng.

Trận đấu của những giá trị truyền thống

Ngày trước, khi nhắc tới nước Anh thì Liverpool được xem như là một biểu tượng lớn. Những vinh quang và giá trị truyền thống mà đội bóng vùng Merseyside có được là điều không ai có thể phủ nhận. Cho dù lúc này, Liverpool không còn mang hình hài của một đại gia hàng đầu của xứ sương mù nhưng đâu đó quanh đây vẫn phảng phất cái chất của một ông lớn.

Và trong tâm niệm NHM thì trận đấu giữa Man Utd và The Kop vẫn được xem là “Derby nước Anh”. Trận cầu của những giá trị truyền thống, giữa vinh quang xưa cũ của Liverpool và chiến công hiển hách của Old Trafford ngày hôm nay. Đó là cuộc chiến của hai “chú Quỷ”, một chú Quỷ giờ đang nắm quyền tối thượng tại Premier League và bên kia là một chú Quỷ già nua nằm co quắp ở Anfield, đang bị thời gian cướp đi gần hết sức mạnh của mình.

 

Cuộc tái ngộ của những cái đầu nóng giữa Suarez và Evra

 Nhưng chắc chắn rằng, dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì Old Trafford cũng sẽ có một tối cuối tuần bùng nổ. Một cuộc chiến để phân định cao thấp giữa đế chế cũ và thế lực hiện tại chắc chắn sẽ mang đến cho những tín đồ túc cầu những giây phút mê đắm. Man Utd sẽ chiến đấu để bước tiếp còn Liverpool sẽ quyết tử để chứng minh rằng, ở nước Anh không chỉ có một con Quỷ.

Trong một diễn biến khác, đại kình địch của Man Utd sẽ có chuyến làm khách trên sân của Arsenal. Rõ ràng đây cũng được xem là một trận quyết chiến đầy thú vị, cuộc đấu của những sự rối ren.

“Giáo sư” người Pháp cho dù đã có biết bao năm kinh nghiệm tại Emirates nhưng vẫn phải “vò đầu bứt tóc” để nghĩ ra phương án tác chiến tối ưu cho những “đứa trẻ” của mình. Những cậu học trò của Wenger như trêu tức ông vậy, những Walcott-Cazorla- O. Giroud – Podil… có thể vù dập đối thủ với những tỉ số không tưởng (5-2 trước Reading và 7-3 khi gặp Newcastle) và rồi lại hòa hoặc thua một cách ngớ ngẩn.

 

Xanh hay Đỏ - sắc nào sẽ thắm?

 Còn phía bên kia, HLV Mancini vẫn còn mang món nợ Balotelli canh cánh trong lòng. Khi câu chuyện trong phòng thay đồ của Etihad vẫn là tâm điểm của báo giới thì Mancini có thể tập trung toàn bộ trí lực vào công việc. Chưa kể tới việc, khoảng cách 7 điểm với Man Utd như cái mỏ neo khiến cho trí não của ông thầy người Ý trở nên ù lì, bất động.

Nhưng hai ông thầy chẳng còn nhiều thời gian để suy ngẫm, trận quyết chiến đang gần kề với cả hai đội. Citizens cần điểm để tiếp tục tạo áp lực lên đội dẫn đầu Man Utd. Còn phần Arsenal, ước mơ Premier League đã không còn nhưng một suất để tham dự Champions League là điều có thể.

Chắc chắn rằng, tuy ở hai đầu chiến tuyến nhưng thành Manchester sẽ có một đêm không ngủ.

Cơ hội cho những kẻ đứng sau

Cuộc tỉ thí của những người dẫn đầu là thời cơ cho top bám đuổi leo lên. Những Chelsea và Tottenham sẽ chẳng dám mộng mơ về một cuộc soán ngôi thế nhưng nếu nói là kiếm điểm để thu hẹp khoảng cách thì hoàn toàn có thể.

 

Không còn thời gian cho Chelsea nghỉ ngơi nữa rồi

 The Blues tuy phải làm khách trên sân của một ông chủ “cứng đầu” như Stoke nhưng khả năng giành điểm của họ vẫn còn rất cao. Cú vấp ngã trên sân Stamford Brigde hồi giữa tuần chỉ là một tai nạn trong một giải đấu vô thưởng vô phạt. Và khi các cầu thủ Chelsea đã lên giây cót tinh thần đủ căng thì một Stoke nhỏ bé đâu là gì.

Về phần Tottenham họ có vẻ nhàn nhã hơn khi chỉ phải tới làm khách của QPR. Cho dù The Spurs đã thi đấu rất vào phom và đạt được những thành tích đáng kể nhưng nên nhớ, chính đội quân của HLV Redknapp đã đả bại Chelsea ngay trên sân Stamford Brigde. Vậy nên, nếu thi đấu lơ là thì Thiên Nga Trắng rất có thể sẽ bị “làm lông” ngay trên đất London.

Lịch thi đấu vòng 22 Premier Leauge:

 

Bảng xếp hạng Premier League:

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại