Trước vòng 20 Premier League: Nén đau mà bước đi

Quảng Tiến |

(Soha.vn) - Chứng kiến kình địch Man Utd giành được chiến thắng tưng bừng, trong khi đó Mancio nhận thất bại cay đắng tại The Light. Rồi chợt nghĩ, ở Manchester có ai buồn hơn Mancio

Ai khổ bằng Mancini?

Dẫn dắt một đội bóng không phải là điều đơn giản và làm HLV cho một đội bóng lớn như Man City thì còn khó gấp ngàn lần hơn. Áp lực đặt lên đầu người “đứng mũi chịu sào” là rất lớn và đội bóng có bất kỳ “mệnh hệ” nào thì người bị truy cứu trách nhiệm đầu tiên chắc chắn là HLV.

Kể ra thì cũng thấy tội cho Mancini. Dẫn dắt một đội quân hùng hậu như Man City mà ông chẳng một ngày cảm thấy bình yên. Thà các học trò của ông một là thua, hai là thắng liền mạch thì có lẽ ông thầy người Ý còn dễ ăn dễ nói. Đằng này, Mancio chưa kịp vui với những chiến thắng thì ngay lập tức ông đã phải "ê" mặt trước báo giới với bao lời chỉ trích

Hãy vứt đi bộ mặt đưa đám và đứng lên nào Mancio!

Có ai nghĩ được rằng, binh đoàn áo xanh của thành Manchester lại có thể 3 lần liên tiếp bại trận trên sân của Sunderland. Và nếu xét về mặt bằng chung thì Sunderland đích thị chỉ là một chú Mèo còn Citizens là một con Hổ. Chỉ là con Hổ này chưa lớn!

Chẳng bù cho họ, Quỷ Đỏ thì lại có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trong ngày Lễ Tặng Quà, khiến cho thành Manchester như chia hai nửa buồn vui.

Nhưng mang danh là một đội bóng lớn thì Man City cần biết cách đứng lên đúng lúc. Mancini hãy “nén đau mà bước tiếp” vì hơn lúc nào hết, Etihad đang cần một vị lãnh tụ thực sự để dẫn dắt họ đi đúng hướng và tìm đến sự ổn định.

Làm khách trên sân của Norwich được xem là một cơ hội tốt cho Aguero và các đồng đội lập công mang đến cho các CĐV trung thành những món quà muộn màng. 

Giờ đây mùa giải đã bước sang giai đoạn lượt đi và Man City đang kém đại kình địch Man Utd 7 điểm trên BXH. Cơ hội vẫn còn nguyên với thày trò Mancini, 7 điểm hoàn toàn có thể bị san bằng nếu biết nắm bắt cơ hội và cuối mùa Cup vẫn sẽ ở lại Etihad.

Thể hiện tiếp đi Benitez!

Chelsea đang đi đúng hướng, chiến thắng đã dần quay lại với đội bóng thành London. Có mấy ai nghĩ được rằng, Benitez lại có thể giúp Chelsea thắng 6/7 trận gần nhất và ghi tới 26 bàn. Một thành tích đáng mừng đối với The Blues và CĐV của họ.

Hiện tại, The Blues đang có mạch thắng 3 trận liên tiếp tại Premier League và NHM cũng đặt ra một câu hỏi với HLV người TBN rằng: Ông có thể duy trì thành công này được bao lâu?

Chelsea sẽ thắng đến bao giờ đây Benitez?

Rõ ràng, sẽ chẳng ai có thể đưa ra câu trả lời chính xác. Nhưng hiện tại đang minh chứng rằng, Benitez đã làm rất tốt công việc của mình ở Stamford Brigde. 

Dẹp những vấn đề trong phòng thay đồ sang một bên, Chelsea vẫn đang chơi rất tốt. Nhìn những bàn thắng trên hàng công và sự chắc chắn nơi hàng thủ thì chẳng ai dám phàn nàn thêm về tài cầm quân của cựu HLV Liverpool.

Dẫu vậy, Rafa vẫn cần phải cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa để chiếm lấy lòng tin của những con người khó tính ở London. Đây chưa phải lúc để ông vui mừng, nhiệm vụ còn rất nhiều và ông không được phép tự cao tự đại khi cuộc chơi ở Stamford Brigde bây giờ mới thực sự bắt đầu.

Lúc này Everton đang chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón thầy trò HLV Benitez trên sân nhà. Còn nhớ trận đấu trước trên sân Goodison Park, các cầu thủ Everton đã hành hạ Chelsea với tỉ số 2-0 trong một ngày thi đấu tưng bừng. Và nay, Benitez với trọng trách duy trì bữa tiệc mừng năm mới tại Stamford Brigde sẽ đứng trước một thách thức không nhỏ.

Chỉ có vượt qua những vật cản thực sự lớn thì Rafa mới giành chiến thắng. Hãy cứ tiếp tục thể hiện mình đi Benitez! Để mọi người thấy rằng ông đã đúng và ông đang làm việc thực sự chứ không chỉ biết “chém gió”!!!

Lịch thi đấu

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại