Trọng tài đã “giết chết” U23 Việt Nam?

Đoàn Dự |

Nếu quyết định thổi phạt đền U23 Việt Nam đã nặng, thì càng khó hiểu khi ông Vua áo đen đuổi luôn Xuân Trường khỏi sân.

Đêm qua, trận đấu của U23 Việt Nam được điều hành bởi tổ trọng tài của ông Fahad Almirdasi người Saudi Arabia (vốn là láng giềng - hảo hữu của UAE).

Phút 76 trận U23 Việt Nam vs U23 UAE, tỷ số đang là 2-2. U23 UAE có tình huống đá phạt góc và một cầu thủ đối phương sút bóng về phía khung thành Văn Tiến.

Xuân Trường đứng chắn trước cú sút, bóng đi thẳng về ngực cầu thủ này. Lúc đó, tay Xuân Trường đã khép kín để trước ngực.

Bóng chạm tay và trọng tài thổi phạt 11m, rồi truất quyền thi đấu của tài năng HAGL bằng thẻ đỏ trực tiếp.

Trọng tài đã “giết chết” U23 Việt Nam?

Phút 84, trọng tài đuổi thêm Nam Anh của U23 Việt Nam nhưng chúng ta vẫn chơi rất hay đến tận phút cuối cùng với chỉ 9 người.

Đó chắc chắn là một quyết định không chính xác của trọng tài.

Nó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả trận đấu mà U23 Việt Nam thi đấu thăng hoa và xứng đáng với ít nhất 1 điểm.

Cùng ở trận này, U23 Việt Nam đã có 2 bàn thua oan uổng khác.

Đó là khi Hoàng Lâm đánh đầu phản lưới nhà vô cùng khó hiểu ở phút 64 cũng như khi Văn Tiến lên quá cao rồi bị câu bóng qua đầu (73’).

U23 Việt Nam 2-3 U23 UAE

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại