“Tôi thề không bao giờ theo dõi Ánh Viên thi đấu nữa”

Đoàn Dự |

Ánh Viên đoạt HCB nội dung 400m hỗn hợp và một NHM lập tức “cạch mặt” cô, tại sao vậy?

Trước khi Ánh Viên thi đấu Chung kết 400m hỗn hợp nữ vào đêm qua, một CĐV tên Hữu Đỗ chia sẻ:

“Nếu đạt được HCB 400m hỗn hợp đêm nay... tôi thề sẽ không bao giờ theo dõi Ánh Viên thi đấu nữa. Để CĐV thế giới theo dõi hộ. Đằng nào chả thế...”

Thật không thể ngờ sau đó ít giờ, Ánh Viên đã đoạt HCB thật khiến Hữu Đỗ vô cùng hạnh phúc.

“Không ngờ câu nói vui của tôi 3 giờ trước nay đã thành sự thật: Ánh Viên về đích thứ 2, giành HCB. Thật tuyệt vời... không thể tin nổi... Chúc mừng Ánh Viên...”

Đó chỉ là 1 trong rất ít những sự mong đợi của NHM nước nhà đặt lên vai Ánh Viên, để rồi họ vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi nữ kình ngư Cần Thơ đổi màu huy chương đêm qua.

Ngoài Hữu Đỗ, còn rất, rất nhiều NHM khác đang gửi những lời chúc mừng tới Ánh Viên.

“Bạc rồi kìa. Không uổng thức theo dõi. Chúc mừng em. Miền Tây quê tôi” – bạn Lương Quốc Khánh viết.

“Đang 00h30' và tôi vẫn thức để đọc tin về em! Thật tự hào, em đã mang vinh quang cho Việt Nam” – bạn Pham Thoi chia sẻ.

Tuy nhiên bên cạnh những lời khen có cánh cho Viên, nhiều NHM khác tỏ ra thận trọng.

“Không có ý bài bác, nhưng sân chơi số 1 là Olympic, số 2 là giải vô địch thế giới, Cúp thế giới này chưa bằng được” – bạn Quốc Lê nói.

“Giải bơi này chỉ là Cúp thế giới, kém xa giải thế giới mới kết thúc nên toàn VĐV không xuất sắc. Vì vậy Ánh Viên mới có huy chương thôi mọi người ah” – bạn Balam123 tiếp.

Dù chưa danh giá bằng huy chương Olympic, nhưng chiếc HCĐ và HCB ở Cúp thế giới vừa đoạt là minh chứng cho sự phát triển của Ánh Viên (cô đã phá kỉ lục cá nhân khi đoạt HCĐ nội dung 200m hỗn hợp nữ).

Tiếp tục duy trì sự phát triển như vậy, tương lai Ánh Viên tỏa sáng ở các giải đấu danh giá hơn không còn xa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại