Thắng Everton, Man Utd “đi tong” hàng thủ

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Trước trận đại chiến với Real Madrid, Man Utd đang đối diện nguy cơ mất 2 hậu vệ quan trọng.

Đêm qua, Quỷ đỏ chiến thắng Everton 2-0 để gia tăng khoảng cách với phần còn lại của Premier League lên 12 điểm. Nhưng cái giá phải trả quá đắt: Cả hai hậu vệ Phil Jones và Jonny Evans đều phải rời sân vì chấn thương.

Hiện mức độ chấn thương của bộ đôi này chưa được làm rõ. Song khả năng Jones và Evans lỡ chuyến hành quân tới Bernabeu là rất cao. Vì thế, Sir Alex đang rất đau đầu với hàng phòng ngự.

Phil Jones bị chấn thương sau pha va chạm với Kevin Mirallas

Diễn biến mới này càng khiến Ông già gân “cay cú” với lịch thi đấu bất hợp lý của FA.

“Thật chẳng có tý công bằng nào. Thật lố bịch khi thấy chúng tôi phải thi đấu vào Chủ Nhật còn Real được đá vào thứ Bẩy. Chính chúng ta không cho đội của tôi cơ hội thành công ở châu Âu. Các giải đấu khác thì hy sinh cho CLB của họ.

Thật chẳng thể làm gì với FA vì đây là Premier League. FA đã có hợp đồng với truyền hình và để họ kiểm soát. Phàn nàn cũng chẳng có ý nghĩa gì”, Ông già gân phát biểu.

Buồn lòng vì hàng thủ nhưng ít ra Sir Alex vẫn có thể yên tâm về hàng công. Đêm qua, Van Persie lại ghi bàn nâng tổng số bàn thắng anh có cho Quỷ đỏ lên con số 23 sau 31 trận đấu. Chân sút người Hà Lan sẽ là vũ khí quan trọng của Man Utd trong chuyến hành quân tới Bernabeu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại