Thắng đậm Malaysia, ĐT Việt Nam chạy đà suôn sẻ

Song Nhi |

Vẫn còn rất nhiều dấu hỏi trong màn trình diễn của ĐT Việt Nam trước Malaysia, nhưng thầy trò HLV Miura đã đạt mục tiêu chiến thắng, tạo bước đệm thuận lợi trước khi bước vào chinh phục AFF Cup 2014.

Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa AFF Cup 2014 sẽ khởi tranh, nên dễ hiểu khi HLV Miura muốn định hình bộ khung cho ĐT Việt Nam. So với trận thua Palestine ít ngày trước, chỉ có 2 sự thay đổi trong đội hình xuất phát ở trận gặp Malaysia với Huy Hùng thay Hoàng Thịnh ở hàng tiền vệ và Công Vinh ngồi dự bị nhường chỗ cho Văn Quyết.

Quyết tâm lấy lại niềm tin của người hâm mộ, các cầu thủ áo đỏ không giấu ý đồ chơi tấn công trước Malaysia. Nhưng trong khi hàng công gần như vô dụng thì hệ thống phòng ngự của ĐT Việt Nam liên tiếp mắc sai lầm. Đó là những gì đã diễn ra trong 45 phút đầu của trận đấu.

Khả năng chống bóng bổng của ĐT Việt Nam chưa được thể hiện, bằng chứng là cú đánh đầu của cầu thủ Malaysia ngay từ phút thứ 6 của trận đấu. Cự ly đội hình và khả năng bọc lót không tốt cũng là nguyên nhân khiến thủ thành Nguyên Mạnh không ít lần phải thót tim trước những đường phản công của Malaysia.

Clip Việt Nam 3-1 Malaysia

Rốt cuộc đến phút 23, lưới của ĐT Việt Nam đã phải rung lên. Sau pha phối hợp trung lộ tốc độ cao với S.Kunnanlan, Mohd Amri Yahyah dứt điểm khá hiểm ghi bàn cho đội tuyển Malaysia. Quá nhiều sai lầm ở hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam và chỉ có may mắn Nguyên Mạnh mới chưa phải vào lưới nhặt bóng thêm lần thứ 2.

May mắn cho các cầu thủ áo đỏ khi ngay đầu hiệp đấu thứ 2, ĐT Việt Nam đã có bàn thắng gỡ hòa có phần may mắn. Sau đườngchọc khe của Văn Quyết, Tấn Tài dứt điểm trúng người thủ môn đội bạn và Hồng Quân đá bồi san bằng tỷ số 1-1.

May mắn còn tiếp tục chống lưng các học trò HLV Miura khi Muslim Ahmad phải nhận thẻ đỏ phút 48 khiến Malaysia chỉ còn chơi với 10 người. Chỉ ít phút sau, Văn Quyết còn mang về một quả phạt đền cho ĐT Việt Nam và trên chấm 11m, tiền đạo của Hà Nội T&T đã không mắc sai lầm nâng tỷ số lên 2-1.

Chơi hơn người nên thế trận hoàn toàn thuộc về các cầu thủ Việt Nam bởi Malaysia chỉ còn biết co cụm chống đỡ. Khi trận đấu chỉ còn 8 phút sẽ khép lại, Hoàng Thịnh đã dễ dàng khép lại chiến thắng 3-1 cho các cầu thủ áo đỏ.

Sau trận thua Palestine, ĐT Việt Nam đã gượng dậy bằng chiến thắng 3-1 trước Malaysia. Một chiến thắng vẫn còn để lại những nghi ngờ về hàng thủ, về phong độ mờ nhạt của Công Vinh trong 30 phút có mặt trên sân, nhưng nó rất cần thiết với thầy trò HLV Miura khi mà AFF Cup 2014 chỉ còn tính bằng ngày.

Đội hình xuất phát

Việt Nam: 23 - Nguyên Mạnh (thủ môn); 3 - Phước Tứ, 4 - Tiến Thành, 15 - Ngọc Hải, 35 - Xuân Thành; 10 - Văn Quyết, 14 - Tấn Tài (đội trưởng), 19 - Thành Lương, 29 - Huy Hùng; 21 - Minh Tuấn, 24 - Hải Anh

Malaysia: 22 - Khairul Fahmi (thủ môn); 2 - Jasuli, 5 - Amiruddin, 9 - Tahala, 12 - Adan, 15 - Robbat, 16 - Subramaniam, 17 - Yahyah, 19 - Azamuddin Akil, 20 - Azmi, 24 - Admad

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại