Suýt chết trên giường bệnh, trai đẹp lột xác thành "6 múi"

Triệu Mẫn |

Suýt chết vì căn bệnh hiểm nghèo, nhưng trai đẹp mang tên Mo Samuels đã khiến tất cả phải kinh ngạc, khi lao vào tập gym và giờ sở hữu thân hình mọi chị em đều thèm khát.

Mo Samuels, 19 tuổi đến từ Bude, Cornwall đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng về câu chuyện của cuộc đời mình. Từ một người chỉ nặng 63,5 kg, cậu đã tăng lên 82,5 kg sau 2 năm mặc dù mang trên mình bệnh tật nặng nề.

Năm 2013, khi 17 tuổi, Mo mắc bệnh phù bạch huyết mãn tính khiến đầu gối không thể gập lại được. Tình trạng đó bắt đầu tồi tệ đến nỗi cậu luôn bị thức dậy nôn mửa giữa đêm cùng những cơn đau đớn chẳng chấm dứt.

Mọi chuyện diễn biến tệ hơn dự kiến, bác sĩ chẩn đoán rằng chuyện xảy ra cho cái khớp gối của cậu nếu di chuyển lên máu thì tính mạng cũng sẽ bị đe dọa nghiêm trọng.

Mo cho hay: “Nếu bạn nhìn lại bản thân tôi cách đây 1 năm, chắc chắn so sánh với hiện tại cũng chẳng thể nhận ra nổi. Tôi tự hào khi mình đi được đến đây và những gì đã đạt được”.


Mo gầy gò ở bệnh viện.

Mo gầy gò ở bệnh viện.

Mo phải nhập viện điều trị trong vòng 1 tháng:

“3 tuần trong bệnh viện thực sự là địa ngục. Tôi không thể ăn bất cứ thứ gì và cái đầu gối thì đau đớn cùng cực. Tôi cố gắng rất nhiều nhưng chuyện sụt cân trầm trọng vẫn diễn ra.

Trước đây, khi vẫn khỏe mạnh tôi thường mặc đồ cỡ lớn hoặc cỡ trung bình, nhưng sau khi bị bệnh, chúng đều trở nên quá khổ.

Cho đến khi sắp xuất viện, tôi mới nhận thấy sự thật phũ phàng. Tôi nhìn chằm chằm vào người lạ trong gương và quyết định rằng, đây chẳng phải là một điều gì hay ho với mình, tôi sẽ chiến đấu với nó”.


Thân hình mỏng cơm của Mo.

Thân hình mỏng cơm của Mo.


Mo tập điên cuồng.

Mo tập điên cuồng.


Được đền đáp bằng vóc dáng tuyệt đẹp.

Được đền đáp bằng vóc dáng tuyệt đẹp.

Mới đây, Mo cũng tham dự một cuộc thi thể hình và về đích ở vị trí thứ 3.

Khi còn đi học, trai đẹp này luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động thể dục thể thao, bởi thế cậu có thân hình đẹp và săn chắc.

Chàng trai trẻ đã quyết định đến phòng tập, bắt đầu bơi lội để lấy lại “sắc vóc” cho bản thân.

“Tôi đến phòng tập và tập luyện như điên. Tôi đẩy bản thân vào giới hạn cuối cùng và quyết tâm lấy lại con người cũ của mình. Ngay cả khi ở phòng tắm, tôi cũng sẽ đứng trên một chân và cố gắng gập cao đầu gối.

Đó thật sự là một điều khó khăn nhưng tôi vẫn tiếp tục với cường độ nhiều hơn từng ngày cho đến khi được cải thiện thực sự”.


Vóc dáng tuyệt đẹp của Mo.

Vóc dáng tuyệt đẹp của Mo.

Trong một thời gian, Mo không thể đi được. Tuy nhiên, 1 tháng sau, cậu đã có thể ngồi xổm dễ dàng.

“Sau 2 tháng kể từ khi rời khỏi giường bệnh, nhìn lại hình ảnh bản thân, tôi chợt thấy mình đã thay đổi được nhiều. Sau đó là quãng thời gian tập thể dục và chế độ ăn uống”.

Hiện tại, Mo tiếp nhận khoảng 240g protein 1 ngày và chia làm 5 bữa ăn cùng việc tập thể hình có chế độ riêng ở một trung tâm danh tiếng.

“Bây giờ là quãng thời gian 2 năm sau chuỗi ngày kinh khủng và cũng là quãng thời gian tôi sở hữu vóc dáng đáng mơ ước nhất cuộc đời mình” – Mo chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại