Stoke (0-4) Chelsea: Giờ thì tọa sơn quan hổ đấu

An Nhiên |

(Soha.vn) - Đoàn quân của Rafa Benitez đã làm được cái điều mà họ cần phải làm: giành trọn 3 điểm trước Stoke. Một chiến thắng có phần may mắn song quan trọng nhất là nó giúp The Blues có thể thu hẹp khoảng cách với bộ đôi thành Manchester và rung đùi ngồi xem Super Sunday.

Tội đồ Jon Walters

Thoạt nhìn vào tỷ số, chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ đến một chiến thắng quá dễ dàng cho Chelsea khi họ nã tới 4 bàn vào lưới đối thủ. Tuy nhiên, thực tế những gì diễn ra tại Britannia lại không phải như vậy. The Blues đại thắng là bởi nhờ công quá lớn của Jon Walters, một cầu thủ… Stoke.

Riêng cầu thủ này đã biếu không cho đội bóng thành London tới… 3 bàn. Điều đáng nói là cả 3 bàn trên đều được thực hiện trong một tư thế vô cùng thoải mái. Ở 2 bàn đốt lưới nhà đầu tiên, Jon Walters không phải chịu quá nhiều tác động từ phía các tiền đạo của Chelsea, đặc biệt là pha bay người đánh đầu mở tỷ số cho The Blues. Bàn cuối cùng mà Walters “cống” cho đối thủ chính là pha bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11 mét mang về bàn thắng danh dự cho The Potters ở đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng.

Jon Walters đã
Jon Walters đã "cống" 3 bàn cho Chelsea

Trước khi có 2 bàn thắng biếu không của Jon Walters, Chelsea thực sự đã gặp rất nhiều khó khăn tại Britannia. Với sự xuất hiện của Demba Ba chơi cao nhất trên hàng công thay vì Torres, những đường lên bóng của The Blues trở nên mạch lạc và sắc sảo hơn khá nhiều. Tân binh trị giá chỉ 7 triệu bảng này thường xuyên có những pha phối hợp bật tường 1-2 đầy ăn ý với Mata. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để đánh bại hàng thủ mới chỉ để lọt lưới đúng 7 bàn tại Britannia ở mùa giải năm nay.

Không chỉ bế tắc trong hệ thống phòng ngự của Stoke, khung thành của Petr Cech còn thường xuyên bị đe dọa bởi những pha chồng biên tạt cánh đơn giản nhưng lại đầy hiệu quả của đội chủ nhà. Nếu Jones không xử lý vô duyên trong tình huống ngon ăn ở nửa đầu hiệp 1 thì chưa biết thế trận sẽ diễn ra theo chiều hướng nào.

Chelsea giờ có thể rung đùi xem đại chiến
Chelsea giờ có thể rung đùi xem đại chiến

Giờ thì tọa sơn quan hổ đấu

Một trận đại thắng có phần hơi xấu xí của Chelsea song điều quan trọng nhất là họ đã giành trọn vẹn 3 điểm. Đây là những điểm số cực kỳ quý giá với The Blues vào thời điểm hiện tại, nhất là khi họ vừa phải nhận thất bại muối mặt trước Swansea tại bán kết League Cup. Nó sẽ giúp đoàn quân của Rafa Benitez lấy lại khí thế và tinh thần để tiếp tục vững bước trên con đường còn lại.

Với 3 điểm giành được ở trận đấu này, Chelsea đã thu hẹp khoảng cách với bộ đôi thành Manchester xuống lần lượt là 11 và 3 điểm nhưng vẫn còn trong tay 1 trận chưa đá. Sau khi khoan thủng pháo đài Britannia với 17 trận bất bại, giờ đây The Blues có thể rung đùi ngồi xem 2 trận Super Sunday diễn ra vào ngày mai. Sẽ là tuyệt vời nhất nếu như cả bộ đôi thành Manchester đều gục ngã trước Liverpool và Arsenal. Khi đó, cánh cửa đến với ngôi Vương tại Premier League sẽ lại mở ra với Chelsea .

Bàn thắng:

Chelsea : Walters 45', 62' (phản lưới nhà);  Lampard 65' pen, Hazard 73'.

Đội hình thi đấu:

Stoke: Begovic, Cameron, Shawcross, Huth, Wilkinson, Walters, Whelan, Nzonzi, Etherington (Kightly 86'), Adam (Whitehead 79'), Jones (Jerome 78').

Chelsea: Cech, Azpilicueta (Ferreira 83'), Ivanovic, Luiz, Cole, Hazard, Lampard, Ramires, Bertrand, Mata (Terry 79'), Ba (Torres 71').

Xem clip trận đấu:

Kết quả loạt trận đấu sớm vòng 22 Premier League:

 

 BXH Premier League:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại