“Siêu kinh điển” nay đã nhạt nhòa

Trần Chân |

(Soha.vn) - Cuộc đối đầu giữa Barca và Real hàng năm vẫn được các CĐV mong ngóng bởi danh tiếng lẫy lừng và những ân oán suốt trăm năm thù hận giữa hai đội bóng này. Thế nhưng hết năm nay qua năm khác, những series “kinh điển” đã trở nên nhàm chán và nhạt nhòa.

Giữa Real Madrid và Barcelona từ ngày được khai sinh cho đến nay, vẫn luôn tồn tại một cuộc chiến về tôn giáo và chính trị kèo dài suốt hơn 100 lịch sử phát triển của cả hai CLB. Chính vì lẽ đó, cuộc đối đầu giữa họ luôn được giới mộ điệu mong ngóng như chờ đợi bữa đại tiệc của bóng đá tấn công; chờ đợi một cuộc chiến của những chiến binh bảo vệ cho lòng tự tôn của màu áo mình khoác trên vai…

Thế nhưng trong giai đoạn gần đây, những cuộc chiến “siêu kinh điển” trở nên dày đặc và đôi lúc đã trở nên bão hòa khiến những ấn tượng về nó đã nhạt nhòa. Tăng lượng và dĩ nhiên kéo theo giảm chất như một điều tất yếu! Có phải chăng đó là vấn đề khiến El Clasico trở nên bình thường hóa trong tâm trí mỗi trái tim yêu trái bóng tròn?

"Siêu kinh điển" đã mất đi hương vị riêng khi Barca và Real gặp nhau quá nhiều

Cách đây chưa xa, khi Pep Guardiola vẫn còn tại vị ở mùa bóng 2010/11, Barca và Real Madrid cũng đã gặp nhau đến 4 lần chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng. Khi đó, Barca giành 1 chiến thắng (Champions League), hòa 2 (Champions League, La Liga) và thua trong trận chung kết Cúp Nhà vua.

Còn trong mùa giải năm nay, đây đã là lần thứ 4, hai gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha đối mặt nhau. Trong 3 lần trước đó, Real Madrid thắng 1 (2-1), thua 1 (2-3) trong hai trận tranh siêu cúp Tây Ban Nha. Dù bất phân thắng bại nhưng trên thực tế đội bóng Hoàng gia lại là kẻ có thể “vênh mặt” trước kình địch Barca bởi họ vẫn là đội có được niềm vui chiến thắng nhờ luật bàn thắng ghi được trên sân khách.

Trong trận lượt đi La Liga hồi đầu tháng 10.2012, hai đội đã hòa nhau với tỷ số 2-2.

Những con số thống kê nêu trên để thấy rằng “El Clasico” vẫn còn đó sự cân bằng nhưng lại mang nặng yếu tố tính toán cho cả một chặng đường dài theo từng mục tiêu cụ thể của mỗi đội bóng. Nên nhớ, thời điểm tổ chức 2 trận bán kết Cúp Nhà vua đều không quá gần với những trận kịch chiến mà cả Barca và Real phải tham dự ở Champions League.

Ở hiện tại mùa giải năm nay, Real coi như đã mất chức vô địch La Liga khi để chính Barca bỏ xa đến 15 điểm trên BXH. Con số đau lòng biết nói ấy như lời khẳng định Mourinho và các học trò sẽ buông La Liga để tập trung cho hai mục tiêu còn lại: Cúp Nhà vua và Champions League.

Thế nhưng với Barca, La Liga đã nằm trong tầm tay và họ hoàn toàn có thể buông Cúp Nhà vua để tập trung cho Champions League như cách Pep đã làm ở mùa bóng 2010/11. Theo đó, Tito Vilanova hoàn toàn có thể tính toán một cách hợp lý nhằm bảo toàn nhân sự cũng như những mục tiêu chung của CLB.

Với nhiều tính toán, cả Barca và Real sẽ chẳng còn "đổ máu" vì chiến thắng nữa

Mặt khác, “Siêu kinh điển” của Cúp Nhà vua năm nay cũng ít nhiều mất đi những ý nghĩa về một cuộc chiến cân bằng khi Real Madrid đang phải đối mặt với khủng hoảng lực lượng một cách trầm trọng.

Hàng loạt trụ cột như Iker Casillas, Pepe, Fabio Coentrao, Sergio Ramos hay Angel Di Maria và thậm chí là Cris Ronaldo… kẻ bị treo giò, người chấn thương. Khi vắng mặt những trụ cột, Real chỉ còn là đội bóng ở mức khá-giỏi và chắc chắn Barca chiến thắng cũng chẳng vẻ vang gì.

Nhiều người rao giảng rằng đây sẽ là cuộc chiến của lòng tự tôn và danh dự; là nơi để Tito Vilanova và các học trò lấy lại những gì đã mất ở trận tranh Siêu cúp TBN hồi đầu năm… Thậm chí hơn thế, có kẻ bảo rằng, cuộc chiến ở Bernabeu ngày 31/1 tới đây là cuộc chiến của sự tự tôn và lòng kiêu hãnh của Mourinho. Thế nhưng chắc chắn có một điều rằng, ở Mou lẫn Tito vẫn có những tính toán cho riêng mình và như thế bóng đá chẳng còn nguyên vẹn giá trị.

Dù vậy, “siêu kinh điển” vẫn là “siêu kinh điển” khi bản thân nó vẫn mang trong mình những giá trị hiện hữu từ quá khứ; vẫn còn đó những cuộc hò hẹn với danh vọng và vinh quang, với thất bại và đau đớn… nên hãy cứ cố tin rằng “siêu kinh điển” dù có bão hòa thì vẫn còn những hấp dẫn riêng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại