Siêu Kinh Điển của CR7 và M10: Phần còn lại… vứt đi đâu?

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Trước trận Siêu Kinh Điển, báo giới chỉ nói về Cris Ronaldo và Messi, thế thì phần còn lại làm gì?

Đêm nay, trận Siêu Kinh Điển tại lượt đi bán kết cúp Nhà vua TBN sẽ diễn ra. Cả thế giới túc cầu đang hướng về tâm điểm là cuộc so tài giữa Cris Ronaldo và Leo Messi. Nhưng đó không phải tất cả của cuộc chiến luôn khiến toàn bộ thế giới túc cầu chăm chú dõi theo suốt hơn 100 năm qua.

Nên biết Barca và Real đang là 2 CLB hùng mạnh bậc nhất thế giới. Hai đội bóng này còn sở hữu vô số những hảo thủ khác, đủ sức quyết định kết quả trận Siêu Kinh Điển và ảnh hưởng tới màn trình diễn của cả Messi lẫn CR7.

Busquest không phải siêu sao ở Barca nhưng anh đóng vai trò quan trọng trong việc thu hồi bóng

Bên phía Gã khổng lồ xứ Catalan, Xavi, Iniesta, Busquest, Pique và Mascherano chính là những nhân tố như thế. Ở bên kia chiến tuyến, những Khedira, Alonso, Ozil và Benzema… cũng góp ảnh hưởng không thua kém Cris Ronaldo là bao.

Theo thống kê, trong mùa 2011/12 và 2012/13, đã có 9 trận El Clasico diễn ra với 35 bàn thắng. Trong đó bộ đôi Messi, Cris Ronaldo đóng góp 15 bàn, chưa tới 1/2 số bàn thắng đã được ghi và có quá nửa là do đồng đội "dọn cỗ".

Trong trận El Clasico ở lượt về La Liga 2011/12, Khedira mở tỷ số góp công giúp Los Blancos thắng trận 2-1

Rõ ràng, CR7 và M10 xứng đáng là linh hồn của El Clasico thời hiện đại. Nếu thiếu bộ đôi này, tính đối đầu và hoa mĩ của trận Siêu Kinh Điển sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng phần còn lại, với rất nhiều siêu sao bóng đá khác cũng đóng vai trò không kém.

Bóng đá là môn thể thao đồng đội. Chỉ có nhờ những chiến hữu sát cánh, Messi hay Cris Ronaldo mới có thể tỏa sáng và giành chiến thắng cuối cùng. Thế nên, đừng chỉ nói về Messi và Cris Ronaldo khi nhắc tới El Clasico!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại