Ronaldo đang phá hoại Galaticos

Bảo Nam |

Real Madrid tự nhận họ là Dải ngân hà (Galaticos). Nhưng một Dải ngân hà thật sự có nghĩa là mọi ngôi sao phải cùng rực sáng, chứ không phải mình Ronaldo ghi 5/9 bàn như hôm qua.

Khi tờ Marca nghĩ ra cái tên Galaticos tặng cho Real Madrid, họ muốn nhấn mạnh rằng, chủ tịch Flo Perez đã rất mất công sưu tập những vì tinh tú ở khắp nơi trên bầu trời gom hết ở Bernabeu.

Galaticos có nghĩa là một bầu trời toàn những vì tinh tú, một tập thể mà mọi hỏa lực đều có giá trị tương đương nhau.

Đáng tiếc, Galaticos chỉ thật sự tồn tại với những Zidane, Ronaldo, Figo, Beckham mà thôi. Còn Galaticos ngày hôm nay bị biến tướng thành một tập thể gồm Cristiano Ronaldo và phần còn lại.

Chúng ta vừa có một ví dụ đanh thép cho luận điểm này: Real vùi dập Granada 9-1 và Ronaldo ghi tới 5 bàn trong số đó.

Sẽ có nhiều người nói rằng, Ronaldo giỏi hơn phần còn lại và việc anh tự tổ chức một live show mời thêm vài người bạn về hát góp vui là chuyện hoàn toàn logic.

Gareth Bale ăn mừng đơn độc

Gareth Bale ăn mừng đơn độc

Vậy thì hãy thử xem lại từng chi tiết diễn ra sau mỗi bàn thắng Real ghi được. Khi Bale chọc cái mũi chân mở tỷ số trận đấu sau màn solo khá đẹp mắt, anh cô độc chạy ra góc sân làm ngón tay thành hình trái tim quen thuộc ăn mừng.

Trước đó vài giây, Benzema có cơ hội ăn mừng cùng Bale, nhưng anh lạnh lùng bước đi.

Nhưng khi bàn thắng được ghi do công của Ronaldo, bầu không khí lại trở thành một ngày hội. CR7 bay lên làm động tác ăn mừng. Đồng đội chạy ào ạt tới, khán giả rút điện thoại chụp ảnh lia lịa.

Nhưng với Cris Ronaldo thì hoàn toàn khác

Nhưng với Cris Ronaldo thì hoàn toàn khác

Trong bàn thắng nâng tỷ số lên 6-0, Bale hất trái bóng tuyệt đẹp cho Ronaldo dễ dàng đánh đầu tung lưới trống.

Nhưng sau đó, CR7 hoàn toàn không cảm ơn đường kiến tạo của đồng đội. Anh coi việc đó như một sự ngẫu nhiên: Không chuyền cho tôi thì chuyền cho ai?

Real Madrid đang thăng hoa nhờ Ronaldo và bản thân CR7 cũng nhờ Kền kền trắng mà một mình ghi tới 36 bàn thắng tại La Liga mùa này.

Theo thống kê nhanh, có tới hơn 53/98 CLB thuộc các giải VĐQG châu Âu vào thời điểm hiện tại thậm chí còn không ghi bàn bằng một mình CR7.

Nhưng đây lại không phải là bản chất của Galaticos. Bởi ở bên cạnh Ronaldo, dù bạn có ghi bàn bằng cách nào đi chăng nữa cũng không được quan tâm bằng chuyện CR7 có ghi bàn hay không.

Ronaldo luôn là tâm điểm. Tất cả mọi thứ phải xoay quanh anh mới trở nên đáng chú ý.

Tất cả đều xoay quanh Ronaldo

Tất cả đều xoay quanh Ronaldo

Chẳng lẽ không ai nhận ra Real Madrid vừa đón chào sự trở lại của James Rodriguez và bản thân cầu thủ này cũng thực hiện 2 đường kiến tạo thành bàn trước Granada?

James trở lại sau chấn thương và rất trùng hợp, Real đá rất tệ trong thời gian James vắng mặt.

Nói về yếu tố chuyên môn, thực tế thì James Rodriguez mới xứng đáng là điểm nhấn của trận đấu, một vì tinh tú đã sáng trở lại trong Dải ngân hà.

Galaticos bản chất phải như vậy. Nhưng James lu mờ hoàn toàn chỉ vì Ronaldo vừa ghi được 5 bàn thắng. Mà xét cho cùng, trong 5 pha lập công ấy, dấu ấn của đẳng cấp thế giới không rõ ràng.

Ronaldo hoặc ăn sẵn từ các cơ hội do đồng đội dọn ra, hoặc nhờ thủ thành đối phương bắt không chắc tay mà có bàn thắng.

Galaticos đây sao?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại