Quân HAGL "xách balô lên và đi" sau trận đấu đáng quên

Đoàn Dự |

Trước U21 An Giang, U21 Gia Lai (HAGL) chỉ có thể cầm hòa 1-1 nhờ bàn thắng may mắn ở cuối trận.

Ngay sau khi giải U21 Quốc gia báo Thanh Niên 2015 kết thúc, giải Quốc tế sẽ diễn ra và HAGL sẽ cử đội một, gồm những hảo thủ như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy tham dự.

Lúc 15h30 hôm nay, U21 Gia Lai đấu U21 An Giang ở trận cuối tại vòng bảng U21 Quốc gia báo Thanh Niên.

Trước đó, U21 Gia Lai đã hòa chủ nhà TP. HCM 1-1 ở trận đầu và thua Thừa Thiên Huế 2-3.

Trong khi đó, U21 An Giang toàn thắng 2 trận trước đó và đã sớm lọt vào Bán kết.

Chính vì thế, An Giang không tỏ ra vội vàng tấn công đối thủ, mà nhường quyền cho U21 Gia Lai.

Trong tâm thế buộc phải thắng để mong có cơ hội đi tiếp, Đông Triều, Minh Vương và các đồng đội quả là có cố gắng tấn công. Nhưng lối hơi ban chuyền ngắn, kĩ thuật sở trường của HAGL không tạo được sự khác biệt trước An Giang quá tỉnh táo.

Việc trời mưa cũng góp phần nhỏ, khiến U21 Gia Lai không thể phát huy hết khả năng của lối chơi đã mang thương hiệu thời gian qua.


U21 Gia Lai có giải đấu đáng thất vọng.

U21 Gia Lai có giải đấu đáng thất vọng.

Hiệp 1 trận đấu trôi qua không bàn thắng. Sang hiệp 2, ở phút 54, An Giang có pha tận dụng cơ hội cực tốt, khai thông thế bế tắc. Những phút sau đó, Gia Lai tạo được không ít cơ hội, nhưng đều tận dụng kém.

Phải đến phút 90+4, Đông Triều mới ghi được bàn gỡ hòa cho Gia Lai, khép lại 1 hành trình đáng thất vọng ở TP. HCM.

Trong trận đấu cùng giờ, U21 TP. HCM thắng Thừa Thiên Huế 3-0 và đi tiếp với vị trí nhì bảng A.

Đông Triều sút phạt tuyệt đẹp, ghi bàn cho HAGL hòa Quảng Nam 2-2 ở vòng 16 V-League 2015

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại