Quả bóng vàng 2014: HLV Miura “thua” BLV Anh Ngọc

Tùng Lâm |

Là những người hiểu biết rộng về bóng đá, HLV Miura và BLV Anh Ngọc đã có chọn lựa cho riêng mình.

Như vậy, Quả bóng vàng 2014 đã không xảy ra bất ngờ nào. Người bước lên bục nhận giải là Ronaldo, Messi về nhì còn Manuel Neuer chấp nhận vị trí thứ ba.

Những CĐV ủng hộ thủ môn người Đức có đôi chút tiếc nuối về kết quả bầu chọn. Nhưng nhìn tổng thể, CR7 hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu này.

Sau lễ trao giải, chi tiết phiếu bầu của những người tham gia đã được FIFA công bố. Đúng như chia sẻ ngày hôm qua, thủ quân ĐT Việt Nam Lê Tấn Tài đã lựa chọn theo thứ tự Neuer, Ronaldo, Messi.

Ronaldo và Messi trong lễ trao giải

Ronaldo và Messi trong lễ trao giải

Trong khi đó, HLV Miura lại nghĩ khác. 3 cái tên mà chiến lược gia người Nhật điền vào lá phiếu lần lượt là Ronaldo, Neuer và Gareth Bale.

Cách chọn lựa này thể hiện một phần quan điểm dùng người của HLV Miura. Ông thích thú với những cầu thủ có kỹ thuật tốt nhưng bên cạnh đó phải kèm theo thể lực dồi dào và trên hết là sự hiệu quả trong lối chơi.

Lá phiếu của HLV Miura đã lệch so với kết quả cuối cùng, thiếu đi cái tên Messi.

Đại diện còn lại của bóng đá Việt Nam là BLV Anh Ngọc. Năm ngoái anh gây bất ngờ khi điền tên Ribery. Đến năm nay nhà báo gạo cội lựa chọn đúng cả 3 cầu thủ và đúng luôn thứ tự Ronaldo, Messi, Neuer.

BLV Anh Ngọc bên Quả bóng vàng FIFA

BLV Anh Ngọc bên Quả bóng vàng FIFA

Tuy nhiên, BLV Anh Ngọc đã chia sẻ điều quan trọng là cảm hứng mà giải thưởng mang đến cho những người tham gia và CĐV bóng đá toàn thế giới chứ không chỉ gói gọn trong việc ai giành Quả bóng vàng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại