Premier League & trò đếm cua trong lỗ

Bảo Nam |

(Soha.vn) - Cuộc đua tới ngai vàng Premier League đang trở nên đặc biệt hấp dẫn, và càng hấp dẫn hơn khi nó nằm ngoài dự đoán của số đông.

1. Tối qua, Chelsea thua Crystal Palace 0-1, Man United thắng Aston Villa 4-1, còn Man City bị Arsenal cầm hòa 1-1. Trong thế giới cá độ bóng đá, có một khái niệm gọi là “kèo xiên”. Tức là người ta sẽ dự đoán từ 3 kèo trở lên và nếu đúng, tỷ lệ ăn sẽ rất cao.

Tuy nhiên trong buổi tối thứ 7 hôm qua, nhà cái Paddy Power đưa cho chúng ta một con số thống kê: Không một CĐV nào dự đoán trúng cả 3 khả năng Chelsea thua, Man United thắng và Man City hòa Arsenal. Kịch bản được đông đảo người chọn nhất chính là: Chelsea thắng Crystal Palace để giữ vững ngôi đầu, Man United hòa hoặc thua trong trận đấu mà các CĐV của họ đã tốn kém thuê cả máy bay kéo tấm băng rôn “Wrong one – Moyes out” trên bầu trời, còn Man City sẽ khiến Arsenal chịu một trận vùi dập tan nát nữa.

Khi đó, mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng kịch tính. Man City và Chelsea tiếp tục bám đuổi nhau trên đỉnh Premier League, và ở Old Trafford, làn sóng tẩy chay David Moyes sẽ lại được thổi bùng lên. Một kịch bản khá thú vị.

Nhưng cuối cùng, đây chỉ là trò đếm cua trong lỗ không hơn không kém.

2. Không chỉ NHM đưa ra những dự đoán hợp với mong muốn của số đông, đến cả những người làm bóng đá lâu năm cũng nhiều phen việt vị vì dự đoán. Chelsea chính là ví dụ điển hình nhất.

Tối qua, không ai nghĩ rằng The Blues thua Crystal Palace, và còn thua vì bàn thắng phản lưới nhà của đội trưởng John Terry.

Trận thua của Chelsea là không tưởng

Trận thua của Chelsea là không tưởng

Để tính toán các khả năng đưa Chelsea lên ngai vàng Premier League, BLĐ đội bóng bỏ tiền thuê cả một chuyên gia tính toán rủi ro (thường thì chúng ta thấy những nhân vật kiểu này làm việc này trong các ngân hàng). Người ta tính Chelsea có thể gặp rủi ro trong trận đấu nào (gặp Liverpool vòng 36 tới chẳng hạn) để nhắc nhở cầu thủ về thái độ cũng như quyết tâm thi đấu và cũng để tính toán khả năng lên ngôi của The Blues mùa này.

Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Không có chuyên gia nào cảnh báo Chelsea về Crystal Palace (hay Aston Villa) cả. Đó có thể coi là một trong những lý do giải thích sự mất tập trung của thày trò Jose Mourinho trong trận đấu này. Thật nghiệt ngã, kế hoạch cả một chặng đường dài của The Blues có thể sụp đổ vì những chi tiết nhỏ lẻ, không nằm trong tính toán của những chuyên gia dự đoán. Họ quên mất rằng, một CLB lên ngôi vô địch không nhờ thắng những trận đấu lớn, mà là không để mất điểm ngớ ngẩn trong những trận cầu nhỏ.

Đó cũng là một trò đếm cua trong lỗ.

3. Dự đoán là một trò chơi dựa vào cảm tính và may mắn. Không ai nói mình hay khi dự đoán. Nhưng kỳ lạ thay, rất nhiều ông lớn đang phụ thuộc vào dự đoán của các chuyên gia – những người thường có thói quen dự đoán phù hợp với nguyện vọng của số đông.

Man City bị Arsenal cầm hòa tối qua cũng chính vì những dự đoán, nhận định sai lầm. Họ đoán rằng Arsenal sẽ dễ dàng sụp đổ sau bàn thua đầu tiên, giống như những lần sụp đổ trước Chelsea, Liverpool. Nhưng khi thế trận và sự phản kháng của Pháo thủ đi chệch dự đoán, dường như các cầu thủ không chuẩn bị cho một phương án B.

Chặng đường Premier League không còn dài, nhưng tốt nhất, hãy đừng dự đoán gì cho phần về đích cả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại