Phía sau câu chuyện "dập"

Chuyện ông trưởng đoàn bóng đá nữ Phan Anh Tú bị “dập” liên tục liên quan đến vụ chia thưởng của đội tuyển bóng đá nữ VN khiến nhiều người không khỏi thắc mắc.

Sao cả một đoàn 8 thành viên, trong đó có những người đi theo đội để “đủ tụ” mà chỉ ông trưởng đoàn bị “uýnh” theo kiểu tuồn thông tin cho giới truyền thông “dập”?

Có một điều mà rất ít ai nhìn ra - đó là ông Phan Anh Tú đang được “điểm” trong những ứng cử viên chức Phó Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VII phụ trách truyền thông và không ít người quen với kiểu làm ê-kíp không thích ông Tú ngồi vào chỗ đó. Thế là đủ mọi chuyện liên quan đến ông Tú được khui ra.

Căn bệnh đấu đá trước đại hội đã trở lại, nhất là khi thời gian diễn ra đại hội đang rất gần và trong các cuộc đấu có nhiều người vẫn quen với kiểu chạy chỗ bằng đường vòng cùng với việc hạ đối thủ bằng võ bẩn.

Có những ý kiến nói rằng chính các nữ tuyển thủ đề cập chuyện ông Tú, nhưng đến nay, chưa một tuyển thủ nữ nào xác định đã lên tiếng về chuyện đấy. Nên nhớ là lâu nay ở đội nữ không có tiền thưởng thì các chị em vẫn cứ đá, bây giờ có tiền thưởng lại “quy” cho chị em tội đấu thì oan thiệt.

Thực tế thì nếu có lên tiếng thì thành phần đáng bị lên tiếng hơn là những người được cài vào trong bộ phận “ăn theo” đội tuyển nữ, chứ không phải là ông trưởng đoàn.

Tại ông trưởng đoàn rất gần đến chiếc ghế phó chủ tịch nhiệm kỳ mới, nên phải nhận chiêu dập tới tấp mà không cần biết đúng - sai, vì võ xấu thì không phải đầu cũng phải tai.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại