Pep vs Mourinho: Hẹn một cuộc tái đấu

Trần Chân |

(Soha.vn) - Hôm qua, hàng loạt tin bài trên các mặt báo nói về chuyện hai vị HLV Pep Guardiola và Jose Mourinho lên tiếng muốn tới Premier League làm việc. Có khi nào, hai con người này sẽ tiếp tục trò chơi đấu trí tại nước Anh!?

Bản thân cựu HLV của Barca cũng đã chính thức lên tiếng thừa nhận ông muốn tới Premier League để nối dài sự nghiệp cầm quân của mình: “Khi còn là một cầu thủ, tôi không thể thực hiện ước mơ tới Premier League thi đấu. Nhưng tôi hy vọng sắp tới được làm HLV ở đây.” Và chắc hẳn, nhiều ý kiến cho rằng, vị chiến lược gia 41 tuổi người Tây Ban Nha sẽ xây dựng vinh quang mới tại Etihad.

Còn về phần Mourinho, ông cũng đã bóng gió nói về chuyện quay về Anh sau những năm tháng bất hạnh trên đất Tây Ban Nha. Và sẽ chẳng một đội bóng nào khác ngoài Chelsea có thể mở rộng vòng tay chào đón ông cũng như hợp với ông nhất. Vì rằng, Pep tuy là mục tiêu lớn của ngài Abram, nhưng Guardiola không muốn tới Chelsea thì “người Đặc Biệt” sẽ là sựa lựa chọn sáng suốt nhất khi The Blues vẫn cần một vị tướng mới.

Sẽ thế nào khi cả Pep và Mourinho cập bến Premier League?

Và nếu điều đó xảy ra, sẽ thế nào khi Premier League biến thành “chiến trường” khốc liệt nhất dành cho những vị tướng tài ba nhất. Nước Anh sẽ quy tụ được 4 nhân vật sừng sỏ nhất trong giới cầm quân: Alex Ferguson – Arsene Wenger – Pep Guardiola và Jose Mourinho. Đó chắc chắn sẽ là một bữa tiệc bóng đá kéo dài hàng năm trời.

Thêm nữa, khi hai nhà lãnh đạo Pep và Mourinho gặp lại nhau sẽ có rất nhiều điều để nói. Những cuộc đối đầu của họ luôn được gọi bằng một cái tên mỹ miều nhất “siêu kinh điển”.

Ở phía cạnh lịch sử xa xưa, Mourinho đã chiến thắng Pep khi ông dẫn đoàn quân Inter chinh phục châu âu ở mùa giải 09/10. Thời điểm đó, Nerazzurri mang đậm phong cách của Mourinho: Chỉ cần thắng – không cần đẹp. Còn Barca dưới tay Pep thì vẫn đang hoàn thiện nốt lối chơi tiqui-taca.

Đến khi ông thầy người Bồ Đào Nha đặt chân tới Bernabeu, có lẽ đó là những năm tháng không mấy vui vẻ của Mourinho khi ông liên tiếp phải đón nhận những trái đắng. Năm nay là năm thứ 3 Jose dẫn dắt Real và ông cũng chỉ mang về vỏn vẹn 3 danh hiệu: 1 La Liga, 1 Cup nhà Vua và 1 Siêu Cup Tây Ban Nha. Còn Pep thì đã gom được 6 chiếc Cup lớn nhỏ cho Barca tính từ thời điểm Mourinho tới Real, chưa kể tới vô khối những danh hiệu cá nhân khác.

Còn khi nhắc tới những trận đối đầu trực tiếp, trong 11 lần hai đội gặp nhau Pep thắng 5 hòa 4 và để thua 2 lần. Như vậy, có thể tạm coi Guardiola đã có sự trả thù ngọt ngào cho lần Barca bị đánh bại tại Champions League năm xưa.

Sẽ có một "El clasico" mới tại Premier League!?

Và nay, khi nhiều khả năng cuộc chiến giữa hai con người này sẽ được tiếp diễn thì điều gì sẽ tới? Về mặt tên tuổi, cả Guardiola và Mourinho cũng không cần phải đánh bóng nhiều thêm nữa. Hai nhân vật này đang được cả thế giới săn đuổi những rồi họ lại lũ lượt kéo nhau về xứ xương mù.

Với Pep, Premier League vẫn là mảnh đất đầy xa lạ. Những điều ông thầy người Tây Ban Nha biết về các đội bóng nước Anh chỉ thông qua tư liệu, băng ghi hình và các lần đối đầu. Còn Mourinho, xứ xương mù chính là nơi ông phát triển tên tuổi và khiến cả thế giới biết đến ông như một trong những vị tướng tài năng nhất.

Rõ ràng, Jose có sự chuẩn bị tốt hơn Pep và sẽ được cánh báo chí bênh vực nhiều hơn khi ông là người cũ của Premier League. Còn Guardiola thì nên nhớ “bạn càng giỏi thì càng có nhiều người đố kị”, chắc hẳn chưa một người Anh nào có thể quên được hình ảnh Ronaldo bật khóc khi Barca quật ngã “Quỷ Đỏ” trong trận chung kết Champions League mùa giải 08/09.

Nhưng dù có thế nào thì những tín đồ túc cầu vẫn mong mỏi có ngày hai kỳ tài này tiếp tục tỉ thí với nhau. Hãy về Premier League đi hỡi những con người xuất sắc, chúng tôi mong chờ những “kiệt tác” bóng đá mới của hai ông!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại