Ông Bá Thanh & câu chuyện kiểm tra nhà vệ sinh

Định Nam |

Là một lãnh đạo cao cấp song ông Nguyễn Bá Thanh từng vào cả nhà vệ sinh để kiếm tra có ổn không. Hay thậm chí, không báo lịch họp đội ông còn… dỗi.

Ông Nguyễn Bá Thanh là một tín đồ cuồng nhiệt của môn túc cầu giáo. Có lẽ cũng vì đó nên ông luôn dành sự “chăm sóc” đặc biệt cho SHB Đà Nẵng. Rất nhiều người còn khẳng định, SHB Đà Nẵng có được ngày hôm nay là nhờ công lớn của ông Bá Thanh.

Chúng tôi đã có một buổi trò chuyện với ông Bùi Xuân Hòa, TGĐ Công ty cổ phần thể thao SHB Đà Nẵng để hiểu hơn về những “di sản” mà ông Bá Thanh để lại cho bóng đá Đà Nẵng.

Quên báo lịch họp là dỗi

- Nhiều người nói ông Nguyễn Bá Thanh qua đời, bóng đá Đà Nẵng mất mát lớn. Ông thấy nhận định này thế nào?

- Hoàn toàn đúng. Có thể nói anh Nguyễn Bá Thanh chính là kiến trúc sư trưởng cho bóng đá Đà Nẵng phát triển. Anh ấy là người đã giúp SHB trở thành nhà tài trợ cho CLB Đà Nẵng. Anh ấy cũng là người đưa Huỳnh Đức về đất Đà thành.

Anh ấy yêu bóng đá thực sự chứ không phải là làm hình ảnh. Ở Việt Nam này, hiếm có lãnh đạo nào yêu và quan tâm tới bóng đá tỉnh nhà như anh Bá Thanh.

Ông Bùi Xuân Hòa (bên trái) có rất nhiều kỷ niệm đặc biệt với ông Bá Thanh

Ông Bùi Xuân Hòa (bên trái) có rất nhiều kỷ niệm đặc biệt với ông Bá Thanh

- Ông có biết ông Bá Thanh bắt đầu tình yêu với bóng đá từ khi nào?

- Có lẽ chẳng ai biết chính xác anh Bá Thanh yêu môn thể thao Vua từ khi nào. Từ khi tách tỉnh thành Quảng Nam và Đà Nẵng, tôi biết anh ấy và đã thấy anh ấy mê bóng đá "điên cuồng".

- Nhiều người từng thấy ông Bá Thanh xuống sân chỉ đạo, can thiệp cả vào chuyên môn.

- Đó cũng là vì tình yêu mà thôi. Công việc bận rộn tối mắt nhưng trận nào SHB Đà Nẵng đá trên sân nhà, anh Bá Thanh cũng tới sân cổ vũ.

Nhiều trận anh ấy quả thực có xuống góp ý cả chiến thuật. Có một chuyện rất hay là anh Bá Thanh còn thường xuyên tham dự các buổi họp đội. Nhiều khi chúng tôi quên báo lịch họp, anh ấy còn dỗi (cười)...

- Ông ấy biết nhiều về chuyên môn không mà góp ý vào chiến thuật của SHB Đà Nẵng?

- Ai nói anh Bá Thanh không có chuyên môn bóng đá là sai lầm nghiêm trọng. Ở nhà anh ấy có một quyển sổ dày, có sơ đồ sân Chi Lăng, có các loại sơ đồ chiến thuật mà SHB Đà Nẵng dùng, chi tiết sở trường, vị trí các cầu thủ.

Tôi nhớ có trận chúng tôi thua, người ta đổ cho "có vấn đề". Anh Bá Thanh đứng lên giải thích chi tiết luôn đội mất ai, vì sao đá tệ, vì sao thua khiến nhiều người phục luôn.

HLV SHB ĐÀ NẵNG
LÊ HUỲNH ĐỨC
Chú Nguyễn Bá Thanh đã xây dựng động lực làm việc cho cầu thủ, tầm ảnh hưởng, sự nhiệt huyết của chú giúp cầu thủ có thái độ làm việc nghiêm túc, đầy khát khao. Tôi luôn ngưỡng mộ chú Thanh, những thành quả chú đóng góp cho bóng đá Đà Nẵng và thành phố nói chung.

Vào nhà vệ sinh để kiểm tra

- Nhiều người nói ông Bá Thanh còn giúp đỡ đội bóng về mặt kinh tế. Thực hư chuyện này ra sao thưa ông?

- Chuyện này hoàn toàn có thực. Anh Bá Thanh tạo điều kiện cho đội bóng có cơ chế thuận lợi làm ăn kinh tế. Đặc biệt, anh ấy còn từng móc tiền túi thưởng cho đội bóng.

Tôi nhớ cách đây hàng chục năm, khi đội bóng đá thắng được thưởng 50 triệu đồng. Do thiếu tiền, chúng tôi đến hỏi vay anh Bá Thanh. Anh ấy cho vay, còn đùa nhớ trả.

Tuy nhiên, do kinh tế khó hăn, hơn một năm sau đội bóng mới có thể hoàn lại. Anh ấy còn yêu cầu thắng được thưởng nhưng nếu thua sẽ bị phạt 20 triệu đồng.

- Thời gian gần đây thì ông ấy còn giúp đỡ đội bóng như vậy không?

- Chưa lúc nào anh Bá Thanh thôi giúp đỡ đội bóng. Cầu thủ nào đá xuất sắc anh ấy còn gọi lên phòng thưởng riêng. Đặc biệt, toàn bộ tiền anh ấy thưởng cho CLB hay cầu thủ đều là tiền túi chứ không phải lấy từ ngân sách.

Ở Đà Nẵng, cầu thủ nào gặp khó khăn có thể đến trực tiếp nhờ vả anh Bá Thanh. Anh ấy không ngần ngại hỗ trợ mua đất, mua nhà hay tiền nhưng không phải cho không mà phải cống hiến lại cho bóng đá Đà Nẵng.

Không phải ngẫu nhiên mà ở đây, toàn đội đều nể trọng anh Bá Thanh, luôn coi anh như một phần của đội bóng.

- Ông còn câu chuyện đặc biệt nào về ông Bá Thanh và bóng đá Đà Nẵng?

- Tôi xin kế một câu chuyện để mọi người thấy hết tình yêu và sự quan tâm của anh Bá Thanh với SHB Đà Nẵng. Là lãnh đạo cấp cao mà anh ấy từng vào cả nhà vệ sinh của sân Chi Lăng để kiểm tra, yêu cầu sửa chữa.

Mà anh ấy không chỉ yêu bóng đá Đà Nẵng mà yêu bóng đá Việt Nam nói chung. Mỗi khi ĐT Việt Nam đá anh ấy cũng cuồng nhiệt khủng khiếp.

Vội vã về tiễn biệt ông Bá Thanh

Trước trận đấu với ĐTLA, cầu thủ SHB Đà Nẵng cùng nhau quyết tâm đá hết mình để tri ân ông Nguyễn Bá Thanh. Thầy trò HLV Huỳnh Đức chiến đấu máu lửa, giành 1 điểm ngay trên sân nhà của ĐTLA, đội bóng duy nhất còn bất bại tại V-League 2015.

Sau trận đấu, cầu thủ SHB Đà Nẵng lại vội vàng chuẩn bị đồ để sáng bay ngay về. Từ sân bay, thầy trò HLV Huỳnh Đức sẽ di chuyển thẳng đến nhà ông Bá Thanh.

"Ai trong đội cũng mong sớm trở về. Chúng tôi muốn tới nhà anh Bá Thanh thắp nén nhang và tiễn anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Anh Bá Thanh đi rồi, bóng đá Đà Nẵng mất mát rất lớn",TGĐ Công ty cổ phần thể thao SHB Đà Nẵng Bùi Xuân Hòa chia sẻ.

Không chỉ BHL và cầu thủ, các CĐV của SHB Đà Nẵng cũng đã lên kế hoạch tới nói lời vĩnh biệt với ông Bá Thanh. Họ luôn nhớ như in hình ảnh ông Bá Thanh ăn mừng phấn khích trên sân, coi ông là một CĐV lớn của đội bóng ven bờ sông Hàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại