Nổi đóa, danh thủ Davids đánh rách mồm đối phương

Trần Chân |

(Soha.vn) - Dù tuổi không còn trẻ và kiêm nhiệm cả chức vụ HLV nhưng Edgar Davids vẫn cho thấy anh là một cầu thủ rất nóng tính.

Trận hòa 1-1 giữa Barnet và Wrexham tại giải Conference Premier (hạng 5 nước Anh) hoàn toàn có thể ví là cuộc chiến của những đấu sĩ. Trận đấu diễn ra với khá nhiều pha vào bóng thô bạo từ phía cầu thủ hai bên, và đỉnh điểm rơi vào những phút cuối giờ.

 

Phút thứ 87 của trận đấu, cầu thủ Wrexham được hưởng quả đá phạt ngay trước vòng cấm địa. Nhưng thay vì ngoan ngoãn dựng hàng rào, đội trưởng kiêm HLV Edgar Davids lại giữ khư khư lấy trái bóng. Và chẳng rõ là vô tình hay cố ý, cầu thủ năm nay đã 40 tuổi này đánh nguyên cả cùi chỏ vào mặt Stephen Wright. Hậu quả để lại là hậu vệ này có một vết rách dài trên miệng và cả 2 đều phải lĩnh thẻ đỏ rời sân.

Chưa dừng lại ở đó, ở những phút cuối cùng của trận đấu, Johnny Hunt bên phía Wrexham còn có một pha vào bóng rất ác ý với Curtis Weston và phải nhận chiếc thẻ đỏ thứ 3 của trận đấu.

 

 
 
 
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại