VFF và những quyết định "hóm hỉnh" nhất

Công Luận |

(Soha.vn) - Sau “pha” phục chức cho HLV Hoàng Văn Phúc của VFF lần này, NHM lại càng nhận thấy rõ hơn cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của LĐBĐ Việt Nam.

Đóng cửa đi ăn mày, cho thuê trụ sở VFF

Hồi đầu năm 2009, VFF được “thưởng to” sau chiến tích vô địch AFF Cup của tuyển Việt Nam bằng một cơ ngơi hoành tráng đặt ở 18 Lý Văn Phúc (nằm gần sân Hàng Đẫy), cùng với đó là quản lý việc đào tạo lứa cầu thủ trẻ cho bóng đá Việt Nam, được đầu tư tới hàng trăm tỷ.

Và các quan chức của VFF cũng rất biết cách giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng khi trang bị những thiết bị âm thanh, ánh sáng hoành tráng cho tầng 6, lộng lẫy hệt như một quán bar. Kể ra, sau khi họp hành căng thẳng, các vị đứng đầu VFF nhảy vài điệu để giải trí cũng là một điều tốt!

Nhưng không may, vào một ngày đẹp trời, người ta nhìn thấy nhìn thấy những chiếc bóng chân dài lũ lượt kéo nhau tới 18 Lý Văn Phúc, phụ họa với đó là những ánh đèn lập lòe… lúc đó câu chuyện mới vỡ lở. Thực chất, VFF không hề sử dụng trự sở này và đã được đem cho thuê.

 	Cơ ngơi bề thế của VFF được đem cho thuê

Cơ ngơi bề thế của VFF được đem cho thuê

Có lẽ vì muốn sát sao hơn trong việc quản lý đào tạo bóng đá trẻ, VFF quyết định chuyển trụ sở tới nằm trong khuôn viên của Trung tâm đào tạo cầu thủ trẻ rộng thênh thang ở trên Mỹ Đình. Đó cũng là một cách giú gia tăng nguồn thu, giảm thiểu chi phí cho VFF, thật là đáng hoan nghênh.

Âm thầm “trảm” tướng

Hơn hai năm về trước, VFF cũng đưa ra một quyết định khiến NHM phải sốc, mà nói chính xác hơn thì đó phải gọi là “ám sát”. Năm đó, Falko Goetz được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐT Việt Nam. Đích thân Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ còn tâm đắc nói rằng ông thầy người Đức là vị HLV giỏi nhất mà tuyển Việt Nam từng có.

Khổ nỗi, vị chiến lược gia người Đức này không thể mang về chiếc cúp vô địch SEA Games 26 mà thay vào đó là hai bàn tay trắng. Ban đầu, VFF khẳng định sẽ không sa thải HLV Falko Goetz vì tin tưởng ông sẽ làm nên chuyện trong tương lai. Nhưng đến khi ông thầy 51 tuổi về quê nghỉ lễ Giáng sinh lại nhận được ngay bức lệnh sa thải.

 	HLV Falko Goetz

HLV Falko Goetz

HLV Falko Goetz tỏ ra rất bất bình với thói làm ăn thiếu minh bạch, tiền hậu bất nhất của VFF và làm quyết phân rõ trắng đen trong vụ việc này. Cuối cùng, VFF phải chìa ra 2,5 tỷ đồng gọi là tiền bồi thường cho ông thầy người Đức.

Quyết định trừ điểm vì tin nhắn nặc danh

Cách đây mấy tháng,V-League đã phải trải qua một phen sóng gió với vụ Xuân Thành Sài Gòn bỏ giải. Khi đó, VFF nhận được khá nhiều tin nhắn nặc danh báo cáo trước kết quả trận đấu của XMXT.SG, cơ quan này đã quyết định trừ 4 điểm đội bóng phía Nam.

BLĐ XMXT.SG yêu cầu VFF đưa ra bằng chứng cụ thể. VFF liền vin vào cớ họ thi đấu thiếu nhiệt tình, đá tiêu cực. Về phạm trù này, trong lịch sử bóng đá thế giới cũng như Việt Nam cũng đã có không ít tiền lệ nhưng họ đều có bằng chứng rất xác đáng và các bên đều tâm phục khẩu phục. Nhưng VFF thì khác, bằng chứng của họ là “bằng miệng” và XMXT.SG không có cửa để kháng án.

 	Tin nhắn nặc danh vụ XMXT.SG
 

Ngay sau đó, bầu Thủy thẳng thừng tuyên bố sẽ bỏ giải cho dù mùa bóng cũng sắp kết thúc. Lần này, đích thân Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ lại lên tiếng mong XMXT.SG nghĩ lại và tiếp tục hoàn thành nốt mùa giải. Nhưng XMXT.SG tự nhận mình là bậc chính nhân quân tử, nói là làm, tuyên bố bỏ là bỏ… khiến VFF cũng trải qua một phen khốn đốn.

Câu chuyện những lá phiếu

Hồi tháng 5/2013, Hội nghị Ban chấp hành LĐBĐ Việt Nam được mở ra với mục đích chính là tìm ra minh quân và e-kíp nhân sự mới cho VFF trong khóa VII. Thế nhưng, họ lại dính “phốt” về vấn đề kiểm phiếu với lý do là phát hiện ra một số sai phạm trong quá trình kiểm phiếu. 

Tuy nhiên, chẳng hề có một cái tên hay sự việc cụ thể nào được réo lên, đơn giản là chúng ta có vấn đề và cần thời gian để điều tra làm rõ. Sau đó, Đại hội được dự kiến tổ chức lại vào tháng 9/2013 lại tiếp tục bị hoãn. Lần này thì cũng có nguyên nhân cụ thể hơn là vì FIFA. 

LĐBĐ thế giới muốn chuẩn hóa cách làm việc của VFF vì họ nhận thấy có quá nhiều bất cập trong điều lệ của BCH và không rõ cái hẹn tái tổ chức vào tháng 4/2014 có trở thành hiện thực được hay không. Chẳng rõ khi nào ông Nguyễn Trọng Hỷ mới phải rời xa chiếc ghế quen thuộc của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại