Những người “quay lưng” về thầy trò Miura trên SVĐ Mỹ Đình

Kinh Vân |

Hàng trăm người đã “quay lưng” về phía thầy trò HLV Miura tối qua, nhưng lại khiến các cầu thủ hưng phấn hơn!

Trên sân Mỹ Đình, một phóng viên hỏi: “Tại sao lại có những người đi xem bóng đá mà cứ quay lưng lại thế kia nhỉ, chẳng hiểu nổi”.

Câu trả lời là nhóm CĐV đó đâu đến Mỹ Đình để xem bóng đá, để xem U23 Việt Nam chơi hay, dở thế nào. Mục đích đến sân của nhóm người đó – Hội CĐV bóng đá Việt Nam VFS, là cổ vũ bóng đá!

Triết lý cổ vũ bóng đá của hội là gì? Bạn không cần phải xem bóng đá khi đến sân, cốt yếu là liên tục hò hét, cổ vũ không ngớt cho đội!

Đi cổ vũ khác với đi xem bóng đá (Ảnh: Zing.vn)

Đi cổ vũ khác với đi xem bóng đá (Ảnh: Zing.vn)

Về điều này, có lẽ ở Việt Nam hiện tại, không hội nhóm nào làm được như VFS. Xem khán đài Mỹ Đình tối qua là một ví dụ. Trong khi thầy trò HLV Miura chơi chưa thực sự khởi sắc, hầu hết khán giả đều im lặng.

Trong khi đó, hội VFS hết hò hét, tay lại tạo hàng chục dáng trái tim, kết nối... để truyền đạt tình cảm đến cầu thủ tới những giây cuối cùng của trận đấu.

Ngay cả việc họ “quay lưng” lại các cầu thủ cũng là một cách thể hiện tình yêu và sự đoàn kết.

CĐV Man City quay lưng để cổ vũ đội nhà

CĐV Man City quay lưng để cổ vũ đội nhà

Trên thế giới, NHM Man City hay Galatasaray... cũng thường dùng cách cổ vũ này và họ tạo ra một hiệu ứng rất đẹp trên các khán đài, thể hiện tinh thần đoàn kết cao độ.

Nếu bạn xác định tới sân bóng để xem một trận đấu, sẽ chẳng ai được quyền phán xét. Nhưng nếu bạn nói mình tới sân để cổ vũ bóng đá, hãy sôi động và cuồng nhiệt như VFS.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại