Những món quà khiến chị em “đắng lòng”

Kinh Vân |

Ngày 8/3 với các chị, các em trong thế giới thể thao đôi khi thấy thật bạc bẽo. Và “đắng lòng” hơn khi họ nhìn sang những món quà mà nhiều phụ nữ khác nhận được từ VĐV nam.

Chiều 5/3 vừa rồi, giải VĐQG nữ 2015 khai mạc với trận đấu của TP HCM với Than KSVN. Kết thúc cuộc chiến này, chị em cầu thủ nữ đã mở tiệc liên hoan mừng ngày 8/3 sớm.

Tuy nhiên, đồ ăn của họ chỉ là những bịch bánh tráng trộn rất bình dân…

“Thời buổi khó khăn, chúng em chẳng dám mơ được thưởng tiền triệu. Chỉ đơn giản thế này cũng vui rồi, mà ai cũng thích nữa” – một nữ cầu thủ TP HCM chia sẻ.

Điều đáng buồn không phải là chuyện các nữ cầu thủ chỉ nhận được những món quà “bèo bọt” ngày 8/3. Mà điều đáng buồn nhất là họ đã quá quen với việc đó, đến mức vẫn cảm thấy bình thường.

Trái ngược với niềm hạnh phúc quá đỗi nhỏ nhoi của các nữ cầu thủ, là những món quà hàng trăm, thậm chí hàng tỷ mà một nàng WAG được nhận.

Công Vinh từng tặng Thủy Tiên món quà là chiếc túi giá trăm triệu

Công Vinh từng tặng Thủy Tiên món quà là chiếc túi giá trăm triệu

Món quà đó tất nhiên có được là từ người bạn trai, bây giờ là chồng nàng, cũng đổ mồ hôi, sôi nước mắt lao động để kiếm tiền mua tặng.

Nhưng điều đó cho thấy khoảng cách lương thưởng giữa bóng đá nam và nữ đang quá khác biệt.

Trong khi cầu thủ nam có thể được thưởng hàng chục triệu, hay một chiếc iphone 6 sau chiến thắng, thì với nữ cầu thủ, việc nhận vài ba triệu đã là quá xa xỉ.

Ngược trở về dịp Tết vừa rồi, trong khi với các cầu thủ nam, khoản thưởng 5 – 7 triệu đã là thấp quá mức, thì nhiều chị em nữ cầu thủ phải ra về với vài… bịch gạo và bánh trái.

Thế mới thấy chuyện chênh chệch giữa nam và nữ ở làng bóng đá đã lâu và sâu lắm rồi. Nhưng sao đến ngày 8/3, ngày của chị em, họ vẫn bị phân biệt đối xử?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại