Neymar im tiếng, Brazil nhọc nhằn vượt qua Uruguay

Thi đấu ngang ngửa đối thủ trong cả trận đấu, nhưng chỉ với hai lần lóe sáng của các cá nhân, Brazil đã vượt qua được chướng ngại đầy khó chịu Uruguay để ghi tên mình vào chung kết.

Trước trận đấu, hai đội dành năm phút để tưởng niệm cầu thủ xấu số Marc-Vivian Foe, người đã vĩnh viễn ra đi vào đúng ngày này mười năm trước tại Pháp.

Uruguay nhập cuộc thoải mái và thi đấu quyết tâm ngay từ đầu. Sự cơ động và giàu sức chiến đấu ở tuyến giữa đã cung cấp cho Uruguay một thế trận đủ tốt để tạo điều kiện cho hàng công 'siêu khủng' của họ phát hỏa.


	Fred là người lập công giúp Brazil có được bàn thắng khai thông thế bế tắc

Fred là người lập công giúp Brazil có được bàn thắng khai thông thế bế tắc

Phút thứ 18 của trận đấu, David Luiz kéo ngã Diego Lugano trong vòng cấm. Ngay lập tức, trọng tài phạt thẻ vàng với trung vệ thuộc biên chế Chelsea và cho Uruguay được hưởng quả phạt đền. Từ chấm 11 mét, Diego Forlan thất bại trong việc khuất phục Julio Cesar, bỏ qua cơ hội bằng vàng mở tỉ số cho đội khách.

Phút 26, lại là Forlan tung cú cứa lòng chân trái đi sát xà ngang khung thành Selecao. Nếu may mắn hơn, có lẽ anh đã có nhiều hơn một bàn thắng trong trận đấu. Sau bàn thắng hụt của Uruguay, Brazil mạnh mẽ quay trở lại với thế trận cân bằng, có phần áp đảo ngược trở lại. Thi đấu với đội hình thấp hơn so với lúc đầu trận, Uruguay đã vô hiệu hóa được phần lớn những pha hãm thành của đội chủ nhà trong những phút tiếp theo của hiệp đấu.

Phút 41, Neymar nhận bóng từ tuyến hai, hứng ngực áp sát khung thành để tung một cú vẩy má ngoài buộc thủ môn Fernando Muslera phải xuất thành cản phá. Bóng dội từ tay thủ môn đội khách đến chân Fred và trung phong này không bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số, 1-0 cho Brazil. Hiệp một kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về phía Brazil với pha làm bàn của Fred. Uruguay cũng đá có cơ hội ghi bàn, nhưng Forlan bỏ lỡ quả penalty một cách đáng tiếc.


	Cavani lên tiếng, mang về bàn gỡ cho Uruguay

Cavani lên tiếng, mang về bàn gỡ cho Uruguay

Hiệp hai bắt đầu vừa được hai phút thì Uruguay tìm được bàn gỡ. Xuất phát từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm của Brazil, Edison Cavani tung một cú dứt điểm chìm hiểm hóc bằng chân trái đưa bóng ghim về góc lưới, quân bình tỉ số cho đội bóng áo xanh.

Uruguay dồn ép đội chủ nhà với một thế trận bền bỉ và sung mãn. Các ngôi sao của đội chủ nhà hầu như bất lực trước sức mạnh cơ bắp cùng tốc độ của đội bóng áo xanh, và họ để thua trong hầu hết tất cả những pha bóng tranh chấp.

Đội hình thi đấu:

+ Brazil: Julio Cesar, Dani Alves, Thiago Silva, Luiz, Marcelo, Oscar (Hernanes 72), Gustavo, Paulinho, Fred, Hulk (Bernard 64’), Neymar (Dante 90’).

+ Uruguay: Muslera, Lugano, Godin, Caceres, Maxi Pereira, Rodriguez, Arevalo Rios, Gonzalez (Gargano 83’), Forlan, Suarez, Cavani.

Hai đội không tạo ra được cơ hội nguy hiểm nào cho đến những phút cuối cùng của hiệp hai. Phút 80, Cavani sút bóng bằng chân trái dội chân một cầu thủ đội chủ nhà đi đổi hướng. Thủ môn Cesar đổ người sai hướng nhưng may mắn cho anh bóng không đi vào lưới. Ba phút sau, Brazil trả đũa bằng pha căng ngang của Marcelo và chỉ thiếu chút nữa Fred chạm chân được vào bóng sau pha di chuyển cắt mặt thông minh và mạnh mẽ.

Phút 88 của trận đấu, từ quả đá phạt góc của Neymar, Paulinho bật rất cao đánh đầu tung lưới Uruguay nâng tỉ số lên 2-1 cho Selecao. Một pha ghi bàn tuyệt vời thể hiện đầy đủ sức mạnh của một cầu thủ săn bàn đằng cấp.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về phía Brazil. Đội chủ nhà World Cup 2014 đã có được tấm vé vào chơi trận chung kết sau trận thắng trước đối thủ cùng đến từ Nam Mỹ.

Kết quả: Brazil 2-1 Uruguay

Danh sách ghi bàn: Fred 41’, Paulinho 86’ - Cavani 48’.

Clip trận đấu:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại