Nếu phải đi tù, hãy đi tù như Hoeness!

Đức Phan |

(Soha.vn) - Uli Hoeness sẽ phải thi hành án phạt tù 3.5 năm vì hành vi trốn thuế. Nhưng sau những gì ông đã thể hiện thì ông vẫn xứng đáng là người anh hùng của Bayern Munich.

Bản án dành cho Hoeness thể hiện sự nghiêm minh của luật pháp Đức. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không có ngoại lệ cho bất kì ai. Cho dù đấy là Uli Hoeness, đương kim Chủ tịch nhiều quyền lực và nổi tiếng của Bayern Munich - người được các CĐV đội bóng này kêu gào ủng hộ trong suốt 4 ngày xử án. Cho dù đấy là một người có mối quan hệ được xem là rất thân thiết với Thủ tướng Đức Angela Merkel, cũng như những nhân vật cốt cán khác của nước Đức (những tập đoàn lớn nhất của nước Đức như Adidas, Audi, Allianz… đều là cổ đông của Bayern Munich).

Việc phải bóc lịch 3.5 năm là cái giá phải trả cho hành vi trốn thuế được tòa án xác định lên tới 27.2 triệu euro. Sai phạm ấy của Hoeness là rất rõ ràng và đương nhiên không thể tha thứ. Thế nên, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi báo chí Đức đã tập trung chỉ trích Hoeness khá ác liệt. Thậm chí, ngay chính Chủ tịch Bayern Munich cũng còn tỏ ra thất vọng với bản thân mình. Trong phiên tòa, Hoeness đã mô tả việc trốn thuế là sai lầm ngu ngốc lớn nhất trong cuộc đời ông.

Hoeness đã rời khỏi chiếc ghế Chủ tịch Bayern sau khi nhận án tù

Hoeness đã rời khỏi chiếc ghế Chủ tịch Bayern sau khi nhận án tù

Nhưng những gì Hoeness hành xử sau phiên tòa mới thật sự đáng ngưỡng mộ. Dù đã bị tuyên án, nhưng hiện Hoeness vẫn tạm thời được tại ngoại trong 1 tuần có quyền kháng án. Và các CĐV của Bayern Munich trông chờ vị Chủ tịch của mình sẽ kháng án để được hưởng án treo hoặc chí ít là cũng giảm thời gian phải thi hành án. Thậm chí, BLĐ Bayern Munich cũng tuyên bố rằng họ sẽ không bàn đến chiếc ghế Chủ tịch CLB cho đến sau khi có phán quyết của phiên tòa phúc thẩm.

Chỉ có điều, Hoeness đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng, khi khẳng định rằng mình sẽ không kháng án, đồng thời từ chức Chủ tịch CLB ngay lập tức. Lí do được Hoeness đưa ra là ông thấy xấu hổ nếu kháng cáo, bởi lỗi lầm của ông là không thể chấp nhận được. Còn việc từ chức ngay lập tức thì là do ông không muốn các vấn đề của mình ảnh hưởng đến đội bóng.

Hành động này của Hoeness cho thấy bản lĩnh của “bố già” này: dám làm, dám chịu. Hoeness có thể đã sai lầm ở một thời điểm nhất định, nhưng sau đó ông lại khiến nhiều người phải thán phục. Khi dám đối diện với sự thật và chẳng ngại ngần chấp nhận hình phạt mà bản thân cho là xứng đáng, thay vì trốn chạy hay cố đấm ăn xôi gỡ tội. Cho dù dưới con mắt của không ít người, Hoeness không đáng phải nhận mức án như vậy. Do công lao của ông rất lớn, số tiền Hoeness làm từ thiện còn lớn hơn cả con số ông đã trốn thuế. Có lẽ, cũng chính vì cái chất hảo hán ấy mà trong quá khứ, trên cươnG vị Chủ tịch Hoeness đã không ít lần đưa tay cứu vớt các CLB khác ở Bundesliga, khi các đội bóng này gặp khó khăn về tài chính, đứng trên bờ vực phá sản (trong đó có cả Dortmund).

Hoeness (phải) nắm trong tay chiếc cúp châu Âu năm 1976 sau khi đánh bại St Etienne ở trận chung kết

Hoeness (phải) nắm trong tay chiếc cúp châu Âu năm 1976 sau khi đánh bại St Etienne ở trận chung kết

Trong khi đó, quyết định từ chức của ông lại là minh chứng cho tình yêu bất diệt của Hoeness với đội bóng mà ông đã gắn bó suốt 44 năm qua. Vì cái chung, vì sự phát triển của Bayern Munich, Hoeness sẵn sàng hi sinh bản thân mình. Dường như cũng vì có những người toàn tâm toàn ý, yêu CLB hơn cả máu thịt như Hoeness, mà Bayern Munich mới có được sự phát triển không ngừng.

Ở khía cạnh nào đó, con người Hoeness phản ánh đúng bộ mặt của Bayern Munich. Có chút gì đá mafia, bố già (thể hiện qua việc đội bóng xứ Bavaria rút ruột các đối thủ), nhưng lại cũng có thừa sự yêng hùng cũng như tình cảm (sẵn sàng cứu giúp đối thủ và cưu mang các cầu thủ sa cơ như Deisler trước đây hay Breno bây giờ).

Phải chăng chính Hoeness đã thổi cái chất của mình vào đội bóng? Không ai dám chắc, chỉ biết rằng, dù thế nào đi chăng nữa, người đàn ông 62 tuổi này vẫn có một vị trí vô cùng trang trọng trong cuốn biên niên sử hào hùng của Bayern Munich. Và cánh cửa sân Allianz vẫn sẽ luôn rộng mở chào đón Hoeness trở về nhà, sau khi cánh cửa nhà tù khép lại!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại