Messi gửi tâm thư chê Ronaldo vẫn còn "non lắm"

Lupo |

Sau lễ trao giải QBV, Messi đã gửi một bức tâm thư chất chứa đầy suy nghĩ đến Ronaldo.

Chào Rô!

Nếu cậu chờ một lời chúc mừng, hãy nhìn bức ảnh này của tôi. Cậu thấy tôi thế nào, đẹp trai phải không? Tôi không có ý định so sánh giữa chúng ta nhưng phải thừa nhận có nhiều nét của tôi hơn hẳn cậu.

Vừa rồi, chắc cậu đã mải ngắm tôi mà "quên tiệt" lời chúc. Bây thì tôi đâu cần phải chúc cậu cái gì nữa, gửi thêm một tấm ảnh này là được. Đây, ngắm đi chàng khờ dễ thương!

Nhân tiện, không phải ngẫu nhiên mà tôi gọi cậu là khờ đâu. Bởi Ronaldo à, cậu vẫn còn non lắm. Cậu tham dự hàng bao nhiêu lễ trao giải QBV rồi mà vẫn chưa "khá khẩm" hơn là mấy.

Người ta gọi cậu là gì nhỉ? CR7? Cris đẹp trai? Hot boy ClearMen? Siêu sao đồ lót? Cầu thủ hoàn hảo? Biểu tượng thời trang?

Quá nhiều tên gọi dành cho cậu. Nhưng tại sao mỗi lần trao bóng vàng, tôi mới là tâm điểm chú ý với những bộ vest của mình?

Cậu thấy đó Ronaldo, tôi nổi bật giữa mọi người. Còn cậu thì quá bình thường nếu không muốn nói là chìm nghỉm. Cậu còn nhớ 2 quý cô xinh đẹp ngồi hàng thứ 3 không?

Họ chỉ nhớ đến Ronaldo chừng nửa phút khi người ta trao giải cho cậu. Thời gian còn lại các quý cô ngắm và hỏi địa chỉ mua vest giống tôi.

Trời ơi, trai đẹp Cristiano Ronaldo trong buổi lễ vinh danh mình mà lại còn thua cả một tay chỉ cao 1m69. Quá tệ Ronaldo ạ!

Người ta vẫn bảo tôi là kẻ sợ thay đổi còn cậu là người dũng cảm chinh phục khi rời Man United đến Real Madrid. Tuy nhiên sự thật ngược hẳn lại.

Trong khi tôi thử hết bông hoa, chấm bi, màu đỏ rồi màu mận chín thì cậu chỉ dám thử mỗi màu đen.

Hôm qua, Irina vắng mặt. Tin đồn cho hay cô ấy làm thế để tránh mặt mẹ cậu. Nhưng tôi thì cảm thấy hình như Irina nhàm chán Ronaldo lắm rồi. Cũng vì gu ăn mặc cả đấy!

Thôi, thư đã dài mà lại đến giờ phải xem phim rồi, tôi sẽ dừng ở đây.

Tôi có gửi kèm danh sách cửa hàng áo vest của mình. Cậu không nhất thiết phải tặng lại coupon mua đồ lót Ronaldo khuyến mãi đâu.

Thân ái,

Messi

Tái bút: Tôi thấy thư nào cũng có nên viết vào cho đủ thôi chứ cũng chẳng có gì để tái bút cả!

Trên đây chỉ là bức tâm thư "tưởng tượng" được viết với mục đích giúp vui cho các độc giả nhân dịp Cris Ronaldo nhận giải thưởng QBV FIFA 2014.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại