Man United (1-2, agg 2-3) Real: Chiếc thẻ đỏ oan nghiệt

An Nhiên |

(Soha.vn) - Quỷ đỏ đã có mọi thứ để đánh bại Real Madrid: một thế trận hoàn hảo, một bàn thắng dẫn trước… nhưng chỉ một quyết định gây tranh cãi của trọng tài Cuneyt Cakir, tất cả đã chấm hết với đội chủ sân Old Trafford.

“Tôi không nghĩ HLV Alex Ferguson đang ở trong một trạng thái phù hợp để trả lời phỏng vấn trước giới truyền thông. Ông ấy đang rất quẫn trí”. Chỉ bằng những tiết lộ đó thôi của vị trợ lý Mike Phelan, chúng ta đều có thể cảm nhận được ngài Máy sấy tóc đang bức xúc đến như thế nào. Trong suốt sự nghiệp cầm quân của mình, Sir Alex đã trải qua quá nhiều những thất bại nhưng đây có lẽ có trận thua khiến ông ức chế nhất.

Không ức chế sao được khi Man United đã có một trận đấu gần như hoàn hảo. Trước một Real Madrid thậm chí còn được đánh giá cao hơn dù phải làm khách, Quỷ đỏ sử dụng một chiến thuật quá hợp lý để khắc chế đối phương.

Ryan Giggs cùng Man United đã có một trận đấu tuyệt vời

HLV Alex Ferguson đã bất ngờ để Wayne Rooney ngồi dự bị trong khi Welbeck Giggs đều được ra sân ngay từ đầu. Những quyết định có phần khó hiểu đó đã tạo ra sự khác biệt. Sau khi tỏa sáng ở trận lượt đi, Welbeck tiếp tục có một trận đấu cực kỳ ấn tượng. Không chỉ hỗ trợ tốt cho tuyến tiền vệ trong phòng ngự, tài năng trẻ này còn liên tục uy hiếp khung thành Diego Lopez bằng những pha xử lý đầy ngẫu hứng.

Trong khi đó, ở trận đấu thứ 1000 cho Man United, Ryan Giggs đã chơi một trận như thể anh vẫn chỉ đôi mươi. Lên công, về thủ nhịp nhàng, những pha xử lý đầy kinh nghiệm, những đường chuyền sắc như dao cạo của tiền vệ người xứ Wales đã nhiều lần mở toang cánh của dẫn đến khung thành của Real Madrid. Không những vậy, chính Giggs đã hỗ trợ cho Rafael có một trận đấu tuyệt vời khi khóa chặt người cũ Cris Ronaldo.

Chiếc thẻ đỏ oan nghiệt của Nani

Suốt hiệp thi đấu đầu tiên, Real Madrid đã không tạo ra bất cứ cơ hội nào về phía khung thành của De Gea. Trong khi đó, Man United đã hơn 1 lần đưa bóng đi trúng khung gỗ của Los Blancos.

Mọi chuyện đã trở nên hoàn hảo với Quỷ đỏ khi ngay đầu hiệp 2, họ đã có bàn thắng dẫn trước với pha đá phản lưới nhà khá vô duyên của Ramos. Chiếc vé tiến vào vòng tứ kết đã nằm trong tầm tay của Man United khi mà các ngôi sao bên phía Real Madrid vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành De Gea.

Nhưng tất cả đã đảo chiều chỉ bởi một quyết định của trọng tài Cuneyt Cakir. Vị Vua áo đen này đã rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Nani sau một pha va chạm với Arbeloa. Đó thực sự là một quyết định quá nghiêm khắc khi mà đoạn băng quay chậm cho thấy Nani không hề có ác ý trong pha vào bóng đó. Nếu đó là một thẻ vàng thì sẽ hợp lý hơn rất nhiều.

Ronaldo đã không ăn mừng khi ghi bàn

Chơi với 10 người, liệu đội bóng nào có thể cản được Real Madrid với một dàn sao thượng hạng? Chỉ đúng 12 phút sau chiếc thẻ đỏ oan nghiệt của Nani, mọi thứ đã chấm hết với Quỷ đỏ khi Modric cùng Ronaldo ghi liên tiếp 2 bàn giúp Los Blancos dẫn ngược 2-1.

Wayne Rooney rồi Ashley Young lần lượt được tung vào sân song tất cả đã quá muộn. Quỷ đỏ đã gục ngã ngay tại Old Trafford trước Real Madrid.

Ở trận đấu còn lại diễn ra đêm qua, Borussia Dortmund đã dễ dàng đánh bại Shakhtar Donetsk trên sân nhà với tỷ số 3-0 với các pha lập công của Santana , Gotze và Kuba . Đội bóng Đức đã thẳng tiến vào vòng tứ kết với tổng tỷ số 5-2 sau 2 lượt trận.

Clip trận đấu:

 

Bàn thắng:

Man United: Ramos (OG) 48.

Real: Modric 67, Ronaldo 69.

Thẻ đỏ:

Man United: Nani 57.

Đội hình thi đấu:

Man United: De Gea, Da Silva ( Valencia 87), Vidic, Ferdinand, Evra, Carrick, Cleverley (Rooney 73), Nani, Welbeck (Young 80), Giggs, van Persie.

Real Madrid : Diego Lopez, Arbeloa (Modric 59), Varane, Sergio Ramos, Fabio Coentrao, Khedira, Alonso, Di Maria (Kaka 42), Ozil (Pepe 71), Ronaldo, Higuain.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại