Man City "vượt ải" hiệp phụ, Tottenham “hút chết” trên chấm phạt

Trần Chân |

(Soha.vn) - Nhờ những ngôi sao biết tỏa sáng đúng lúc, Man City đã đánh bại được Newcastle trong một trận đấu mà người thua đã chơi hay hơn.

Nhiều người đã nhận định trận cầu giữa Newcastle và Man City sẽ mang đến nhiều cảm xúc, hoặc không cũng là được chứng kiến sự áp đảo của đội khách trước những chú Chích chòe. Nhưng không, cục diện trên sân lại diễn ra hoàn toàn khác.

 

Được xem là đội bóng yếu hơn nhưng do được chơi trên sân nhà, bên cạnh đó Man City cũng không tỏ ra quá mặn mà với trận đấu này, vậy nên Newcastle dễ dàng làm chủ được thế trận trên sân. Những Ameobi và Cisse đã có khá nhiều tình huống ngon ăn nhưng tiếc rằng, mọi cố gắng của Chích chòe chỉ có thể dừng lại ở mức độ cơ hội.

Bước sang hiệp 2, bộ mặt của Man City tuy cũng đã được thay đổi đôi chút khi họ chủ động cầm bóng nhiều hơn nhưng, nó chưa đủ nhiều để tạo ra bước ngoặt của trận đấu. Những pha lên bóng ở hai bên cánh của Citizens tỏ ra kém hiệu quả khi Chích chòe xây dựng phòng tuyến từ khá cao. Về phía đội chủ nhà Newcastle họ vẫn chưa thể hiện thực hóa được cơ hội của mình dù đã có ít nhất 3 tình huống rất nguy hiểm.

 

Không thể giải quyết trận đấu trong vòng 90 phút chính thức, hai đội cùng nhau bước vào khoảng thời gian đá hiệp phụ. Và ở đây, Man City đã cho thấy bản lĩnh của một đại gia là như nào. Chỉ trong vòng đúng hiệp phụ đầu tiên, Man xanh đã giải quyết xong trận đấu với 2 bàn thắng của Negredo (99’) và “phù thủy” Dzeko (105’). Qua đó, giúp Man City cầm được tấm vé đi tiếp vào vòng tứ kết League Cup, chinh phục danh hiệu đầu tiên của mùa giải.

 

Trong một diễn biến khác, các CĐV trên sân White Hart Lane đã được sống trong rất nhiều sắc thái cảm xúc khi chứng kiến đội nhà bị dẫn trước rồi san hòa và vỡ òa trong niềm vui thắng trận.

Cũng giống với cặp đấu Newcastle và Man City, Tottenham không thể giải quyết trận đấu trong vòng 90 phút. Họ phải đá thêm hai hiệp phụ đầy căng thẳng với Hull City và có những lúc tưởng chừng như Gà trống là người thua cuộc khi McShane có được bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 99.

 

Nhưng rất may cho The Spurs, chàng trai trẻ Harry Kane đã lên tiếng kịp thời, ghi bàn thắng quân bình tỉ số khi hiệp phụ thứ 2 bắt đầu mới được 3 phút. Như vậy, cả hai đội phải bước vào loạt đá luân lưu đầy nghiệt ngã. Ở đây, bản lĩnh của mỗi đội đã được phơi bày một cách rõ nét và phần thắng chung cuộc đã thuộc về Tottenham với tỉ số 2-2 (penalty 8-7).

Phân cặp đấu tứ kết League Cup:

Leicester v Manchester City

Stoke v ManUnited

Sunderland hoặc Southampton vs Chelsea

Tottenham vs West Ham

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại