Man City vs Newcastle: Vì chúng ta là nhà ĐKVĐ

Công Luận |

(Soha.vn) - Ước mơ bảo vệ ngôi vương đang ngày một xa vời với thầy trò HLV Mancini nhưng với lòng kiêu hãnh của một vị vua, họ không cho phép mình buông xuôi.

Khép lại những dư âm sau loạt trận vòng loại World Cup 2014, NHM giờ đây hướng về những cuộc tranh tài nẩy lửa ở các giải đấu châu Âu. Và hẳn rằng người ta vẫn sẽ quan tâm nhiều tới Premier League như một hương vị đặc sắc nhất mỗi cuối tuần. Trong đó, cuộc ganh đua của hai đại gia của thành Manchester luôn đem lại nhiều điều kỳ thú.

Đêm nay, thầy trò HLV Mancini sẽ có cuộc tiếp đón vị khách mời ưa thích – Newcastle. Còn những chú chim Chích Chòe thì thật chẳng muốn tới thăm Etihad một chút nào. Cứ mỗi lần chạm mặt gã nhà giàu Citizens là một lần Newcastle phải nhận kết quả đau thương.


	Nhận thất bại trước Man City như trở thành thói quen của Newcastle

Nhận thất bại trước Man City như trở thành thói quen của Newcastle

Có một thực tế đang buồn với thầy trò HLV A.Pardew, họ đang là mỏ điểm lớn thứ hai của Man City với 14 lần bại trận, chỉ sau Aston Villa với 18 lần. Và nếu tiếp tục để tiếp tục để thua trong trận đấu ngày hôm nay thì đây sẽ là thất bại thứ 7 liên tiếp của Chích Chòe trước đội chủ sân Etihad. Hẳn rằng Man City đang mang đến cho The Magpies một nỗi sợ hãi, một mặc cảm nhất định với chuỗi thành tích đáng quên của mình.

Hơn thế nữa, vị khách đến từ St James' Park đang trải qua những ngày tháng vô cùng tồi tệ của mùa giải năm nay. Sau đợt tuyển quân rầm rộ vào tháng Giêng vừa qua, cứ ngỡ tưởng Newscatle sẽ đạt được một thành tựu mới nhưng buồn ở chỗ, Chích Chòe lại đang trượt dốc không phanh.

Newcastle đã thua 3 trận liên tiếp trong các cuộc đấu xa nhà. Lần mới nhất A.Pardew cùng các học trò được hưởng niềm vui chiến thắng trên đất khách là vào cuối tháng Giêng trên sân của Aston Villa. Đó cũng là chiến thắng hiếm hoi của Chích Chòe trong 10 lần đi du đấu gần đây.

Và chớ quên một điều, Man xanh mới chỉ để thua 1 trận trên sân nhà từ đầu mùa giải cho tới nay trước gã hàng xóm Man Utd. Vậy thật khó có cơ sở nào để tin vào một kết quả có lợi cho Newcastle. Không chỉ vậy, Man City đang rất hưng phấn khi liên tiếp nhận tin vui nhờ sự trở lại hàng loạt các trụ cột như đội trưởng Kompany, Yaya Toure hay Aguero.


	Man City sẽ chiến đấu hết mình vì lòng tự tôn của nhà ĐKVĐ

Man City sẽ chiến đấu hết mình vì lòng tự tôn của nhà ĐKVĐ

Newcastle chỉ có thể hy vọng vào một điều, Man City đang dần buông xuôi cuộc đua tranh ngôi vô địch với Man Utd và họ sẽ có một trận đấu dễ thở hơn khi đội chủ nhà đang mất dần những mục tiêu để phấn đấu. Nếu The Magpies thực sự nghĩ vậy thì đó là một sai lầm, vẫn còn đó rất nhiều lý do khiến Man xanh phải chiến đấu hết mình.

Thứ nhất, họ chiến đấu vì lòng tự tôn của một nhà vô địch, sau đó Man City phải giữ gìn vị trí của mình trong cuộc đua Top 4 vì giờ đây Chelsea đang đứng ngay phía sau với 4 điểm ít hơn… Chỉ cần một sai lầm nhỏ, một thoáng chủ quan, thầy trò Mancini sẽ phải trả giá đắt. Vậy nên, điều tốt nhất mà Chích Chòe có thể làm trong ngày hôm nay đó là mỗi cầu thủ nên chuẩn bị sẵn cho mình 1 chiếc cờ trắng để xin hàng.

Dự đoán Man City 2-0 Newcastle

Thông tin bên lề:

Trong 7 trận gần nhất trên sân nhà ở PL, City đã đánh rơi 7 điểm. Trước đó trong 36 trận, họ chỉ để mất có 6 điểm.

Newcastle đã sử dụng 31 cầu thủ ở PL mùa này, nhiều nhất giải.

Newcastle mới chỉ có 8 điểm trên sân khách mùa này, chỉ hơn Reading (5 điểm).

Đội bóng của HLV Pardew cũng là đội thường xuyên để thủng lưới ở 15 phút cuối trận đấu. Tính đến lúc này, họ đã để thủng lưới 15 lần trong khoảng thời gian này, nhiều nhất giải.

Lần gần nhất Chích Chòe thắng Man City trên sân khách là trận thắng diễn ra vào tháng 9 năm 2000.

Thông tin lực lượng:

Man City: Kompany, Yaya Toure và Aguero bình phục chấn thương

Newcastle: Ben Arfa, Coloccini, Tim Krul vắng mặt. Cabaye chưa chắc thi đấu.

Đội hình dự kiến:

Man City vs Newcastle: Vì chúng ta là nhà ĐKVĐ
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại