Man City vs Fulham: Thừa thắng xông lên

Công Luận |

(Soha.vn) - Giành được chiến thắng quan trọng trước Arsenal ngay trên đất London, thày trò HLV Mancini đã có được bước chạy đà rất tốt cho những vòng đầu tiếp theo. Và nay khi Man City được trở về sân nhà thì Fulham chẳng phải là điều gì ghê gớm với đội chủ sân Etihad.

22h00 trên sân Etihad, Man City vs Fulham

Có thể thấy, việc giành trọn 3 điểm ngay tại sân Emirates của Pháo Thủ là một món quà lớn cho những nỗ lực của thày trò HLV Mancini. Nó không đơn giản chỉ là việc giúp Man City tiếp tục bám đuổi kình địch Man Utd trên BXH, mà còn giúp Citizens xóa đi kỉ niệm đau buồn khi 37 năm liền không thể giành nổi dù chỉ là 1 lần thắng trên sân của Arsenal.

Và tối nay, khi Man xanh được trở lại thi đấu trên sân nhà Etihad với niềm tin căng tràn, họ sẽ cảm thấy như mình đang được làm chủ cả thế giới. Vậy thử hỏi: Một Fulham đớn hèn liệu có thể làm khó được Man City hay chỉ là một đội bóng khác của London gục ngã trước sức mạnh của “binh đoàn màu xanh”?

Berbatov đang giúp cho Fulham có một hình ảnh mới

Xét về yếu tố lịch sử, trong 22 lần gần nhất 2 đội gặp nhau, Fulham không tỏ ra quá lép vế trước Man City khi cũng đã 4 lần giành được chiến thắng và 9 lần cầm chân được đội chủ sân Etihad. Thêm nữa, tiền đạo chủ lực của Fulham - D. Berbatov như đang hồi sinh sau những tháng năm bị lãng quên tại Old Trafford. Giờ đây, khi đặt chân tới Craven Cottage, chàng tiền đạo 31 tuổi đã mang tới cho The Cottagers một vóc dáng mới.

Và tất nhiên, hành trang của thầy trò HLV M. Jol khi tới sân Etihad đơn giản cũng chỉ là Berbatov và các đồng đội. Lối chơi của Fulham phụ thuộc quá nhiều vào sự tỏa sáng của chàng tiền đạo người Bulgaria. Trong một ngày thi đấu thăng hoa, đội bóng thủ đô hoàn toàn có thể quật đổ được Liverpool, Newcastle hay cầm hòa Chelsea, Arsenal. Tuy nhiên, những gì mà các cầu thủ đến từ phía Tây Nam thành London là chưa đủ để có thể “dọa” được đội chủ nhà.

Fulham chưa đủ tầm để cản bước tiến của Man City

Nên nhớ một điều, trận thắng gần nhất của đội bóng đến từ thủ đô cũng đã diễn ra cách đây gần tròn 4 năm. Và trong suốt bao năm qua, đội quân áo xanh thành Manchester đã được gia cố sức mạnh lên gấp nhiều lần. Minh chứng rõ nét nhất đó chính là chiếc Cup vô địch mà họ giành được ở mùa giải trước.

Và hiện tại họ cũng đang xếp thứ 2 trên BXH còn đội khách thì ngoi ngóp ở nửa bên kia với vị trí thứ 13. Chưa kể tới việc, tinh thần thi đấu của các cầu thủ Citizens đang lên rất cao khi họ đang có chuỗi 4 trận toàn thắng. Trong số đó có lẽ ấn tượng nhất vẫn là chiến thắng 2-0 trên sân của Arsenal. Đồng thời, BLĐ sân Etihad cũng đã kháng cáo thành công chiếc thẻ đỏ của Kompany để anh có thể tiếp tục ra sân trong trận đấu ngày hôm nay.

Giờ đây khi thiên thời – địa lợi – nhân hòa, mọi thứ đều đang ủng hộ thày trò HLV Mancini thì ước nguyện về một trận thắng của HLV M. Jol cũng ngày một xa xôi. Ba điểm dường như đã nằm chắc trong tay của Man City. Có chăng điều người ta quan tâm đó là nửa xanh thành Manchester sẽ giành chiến thắng như thế nào. Thắc mắc đó sẽ được Mancio cùng các học trò trả lời vào tối nay.

Dự đoán: Man City 2-0 Fulham

Thông tin lực lượng:

Man City: Nasri đã có thể trở lại sau lệnh cấm thi đấu 3 trận. Nhiều khả năng, Serigio Aguero sẽ được ra sân sau chấn thương gân khoeo anh mắc phải hồi đầu năm.

Micah Richards và Maicon tiếp tục vắng mặt vì chấn thương đầu gối, cùng với Jack Rodwell chấn thương gân khoeo.

Fulham: Bryan Ruiz và Steve Sidwell đã có thể trở lại thi đấu sau chấn thương.

Simon Davies chấn thương ở hông còn Kerim Frei gặp rắc rối với dây chằng ở háng và Mahamadou Diarra vẫn vẫn gặp rất nhiều khó khăn với chấn thương đầu gối.

Đội hình dự kiến:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại