Man City (2-2) Liverpool: Thôi đừng chiêm bao

Trần Chân |

(Soha.vn) - Bị cầm hòa ngay tại Etihad, điều đó không khác nhiều so với một trận thua đối với Man City. Giờ đây, ước mơ bảo vệ ngôi vương của gã nhà giàu thành Manchester đã trở nên quá xa khi khoảng cách với Man Utd là 9 điểm.

Trước khi bước vào trận cầu Super Sunday gặp các cầu thủ Liverpool, Man City là đội được đánh giá cao hơn vì nhiều yếu tố như sân nhà, lực lượng, thành tích… Và các học trò của HLV Mancini đã tận dụng tốt lợi thế của mình khi họ chính là những người chiếm quyền chủ động trên sân và có bàn thắng mở tỉ số ngay từ những phút đầu.

Tận dụng lợi thế sân nhà, Man City là người vươn lên dẫn trước

Thế nhưng nào ai có thể ngờ được rằng, The Kop bây giờ đã khác. Kể từ khi có được tiền đạo D.Sturridge trong đội hình, lối chơi của Liverpool trở nên biến hóa và có hồn hơn xưa rất nhiều. Nhưng phải nói thêm rằng, chẳng ai như gã Quỷ đỏ vùng Merseyside. Họ thích cái kiểu “thân lừa ưa nặng”, cứ khi nào bị đặt vào thế khó thì lúc đó mới cho thấy sức mạnh của mình.

Cho dù là đội bị dẫn bàn trước thế nhưng, đội khách chẳng hề tỏ ra dù chỉ là một chút nao núng. Họ càng chơi càng hay và có thể nói, chính các học trò của HLV B.Rodgers mới là người làm chủ cuộc chơi đêm nay. Và nếu may mắn hơn, đội bóng áo đỏ đã có thể rời sân Etihad với 3 điểm trong tay. Nhưng dẫu sao, có điểm tại Etihad cũng được xem là thành công đối với Liverpool.

Niềm vui của người này là nỗi buồn của kẻ khác. Không thể giành chiến thắng trước Liverpool cũng tương đương với một thảm họa đối với thày trò HLV Mancini. Trước khi trận đấu diễn ra, ông thầy người Italia vẫn thao thao bất tuyệt về chuyện đuổi kịp Man Utd và bảo vệ thành công ngôi vương. Còn bây giờ thì sao? Khoảng cách điểm giữa hai đội đã lên con số 9 và giải đấu còn 13 vòng nữa sẽ kết thúc.

Một trận hòa đã chấm dứt mọi ước mơ của Citizens

Thử ngẫm mà xem, để vượt qua con số 9, Man City phải cầu cho gã hàng xóm có ít nhất 4 lần sảy chân và họ sẽ nỗ lực để toàn thắng trong 13 trận còn lại. Quả thực điều này là quá khó! Dám cá rằng, nếu mùa giải năm nay Man City có thể lặp lại kỳ tích như mùa giải trước thì ngay lập tức ngài Alex sẽ viết đơn từ chức. Và cho dù CĐV của Citizens có lạc quan đến mấy thì họ cũng thừa hiểu rằng, cơ hội đã hết đối với Man City.

Bây giờ HLV Mancini đã có quyền kết thúc bài ca vô địch trước báo giới. Trận hòa trước Liverpool sẽ là một gáo nước lạnh dội vào cái đầu vẫn còn quá nhiều mê man của Mancio. Thôi bỏ quên Premier League đi nhé Man City, đừng đắm mình trong những giấc chiêm bao nữa. Hãy chấp nhận một sự thật, cuộc chơi lúc này đã không còn chỗ cho đội bóng áo xanh thành Manchester nữa rồi.

Danh sách ghi bàn:

Man City: Dzeko 23', Aguero 78'

Liverpoo: Sturridge 29', Gerrard 73'

Đội hình ra sân:

Man City: Hart, Zabaleta (C), Nastasic (Kolarov 56’), Lescott, Clichy , Milner, Garcia, Barry (Nasri 88’), Silva (Maicon 74’), Dzeko, Aguero.

Liverpool: Reina, Johnson, Enrique (Skrtel 75’), Agger, Carragher, Lucas, Gerrard, Henderson, Downing, Suarez, Sturridge (Allen 90+1’).

Thông số trận đấu:

 

Clip trận đấu:

 

Bảng xếp hạng Premier League sau vòng 25:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại