Lewandowski: Tuổi thơ từ làm phiền cảnh sát đến kẻ trộm cắp ô tô

Thu Chang |

Có quá nhiều điều bất ngờ sẽ được tiết lộ trong cuốn hồi kí sắp phát hành của Lewandowski.

Mới đây, ngôi sao của Bayern Munich, Robert Lewandowski đã tiết lộ nhiều thông tin gây bất ngờ về tuổi thiếu niên. Tất cả sẽ được nói đến cụ thể ở cuốn tự truyện "My True Story” sắp được phát hành.

Trong đó có những điều tưởng chừng như điên rồ của tuổi trẻ, khắc họa nên chân dung chẳng phải là thanh niên ngoan ngoãn của cựu cầu thủ Dortmund.


Bìa cuốn sách của Lewandowski.

Bìa cuốn sách của Lewandowski.

Phát biểu trên tờ Bild của Đức, Lewandowski cho hay: “Tôi liên tục “mượn” xe của mẹ, đương nhiên nói đúng hơn thì là ăn cắp nó rồi chạy ra đường. Khi đó tôi chưa đủ tuổi và cũng chẳng có giấy phép lái xe.

Chưa hết, tôi còn tham gia đua xe và có lần đạt tới vận tốc 320km/h.

Đó vẫn luôn là niềm vui cho đến tận ngày hôm nay, tuy nhiên, thay vì việc đua xe trong rừng gần thủ đô Warsaw thì bây giờ tôi đã biết đến đường đua để giải trí”.

Sau khi biết thông tin trên, nhiều người đùa rằng Hùm xám đang có kế hoạch để xe buýt CLB tại công viên thì nên xem xét lại đôi chút vì có thể nó không thoát nổi Lewandowski.

Tưởng thế đã hết, nào ngờ ngoài chuyện máu me ăn cắp xe hơi của bố mẹ, anh còn dám khiến những vị cảnh sát ở khu vực đấy điên đầu.

“Tôi ném vỏ chuối cùng sữa chua vào trụ sở cảnh sát địa phương thường xuyên. Nhưng đó chẳng phải là tất cả, có lần tôi đã cố gắng tấn công giáo viên chỉ vì bị cho một điểm kém, hạ gục một kẻ cầm dao cố gắng đánh mình”.

Tiền đạo người Ba Lan thật sự có một tuổi thơ rất dữ dội. Kể cả lúc lớn lên, theo nghiệp bóng bánh có lần anh vẫn bị bắt gặp đang hút thuốc trong những buổi tập.

Hiện tại Lewandowski là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Anh đã có 34 bàn thắng trong 73 trận cho ĐT Ba Lan.

"Bản full" 9 phút thần thánh của Lewandowski

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại