Kinh hoàng: Mất nguyên bàn tay khi đang xem bóng đá

Cuộc xô xát với cảnh sát đã khiến 1 cổ động viên mất đi bàn tay trái và nhiều người khác bị thương trong một trận đấu ở Macedonia.

Giải vô địch quốc gia Macedonia đã mở đầu với trận derby được mong chờ nhất năm giữa Peliser và Vardar. Đáng buồn là cuộc so tài hấp dẫn này lại trở thành một thảm họa khi xảy ra sự cố kinh hoàng trong những phút cuối cùng của trận đấu. Khi đội khách Vardar đang dẫn trước với tỉ số 1-0, những cổ động viên của họ đã có những lời lẽ khiêu khích và xảy ra xô xát với lực lượng cảnh sát.

Lựu đạn phát nổ khi cảnh sát đang trấn áp các cổ động viên quá khích.

Trong khi va chạm, một cảnh sát đã làm rơi lựu đạn gây choáng và cổ động viên gần đó đã nhặt lên khi lựu đạn phát nổ. Người đàn ông này đã mất một bàn tay vì tiếp xúc gần nhất trong khi những người khác bị choáng và chảy máu. Cảnh sát ngay lập tức bắt giữ một số người còn các cổ động viên khác sơ cứu cho những người bị thương. Đáng ngạc nhiên là người đàn ông mất bàn tay tỏ ra khá bình tĩnh và còn gọi điện trong lúc những người xung quanh gọi cấp cứu.

Những vụ va chạm thường xuyên xảy ra trong các trận đấu giữa Peliser và Vardar nhưng chưa lần nào có người bị thương nghiêm trọng như trận đấu này. Dù mang 3 điểm ra về huấn luyện viên của Vardar, ông Sergey Andreyev đã phát biểu rằng chiến thắng này là vô nghĩa khi một cổ động viên của họ đã mất đi bàn tay. Các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ sự việc và chắc chắn Peliser sẽ phải nhận một án phạt không nhẹ khi để sự cố này xảy ra trên sân nhà.

Vụ bạo loạn đã khiến anh chàng CĐV này mất nguyên 1 bàn tay...

... và được chuyển thẳng tới bệnh viện sau đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại