Âm mưu bí mật của Ribery quanh trận Bồ Đào Nha vs Thụy Điển

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Trong khi fan bóng đá chỉ quan tâm tới cuộc chiến giữa CR7 và Ibra, ít người để ý Ribery đang tiến rất gần tới QBV FIFA 2013.ô

Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi

Bốc thăm play-off WC 2014 khu vực châu Âu, Pháp đụng độ Ukraine còn Bồ Đào Nha gặp Thụy Điển. Đây quả thực là kết quả không thể tốt hơn cho mưu đồ chiếm đoạt QBV FIFA 2013 của Ribery.

Ukraine giờ đã không còn chân sút lừng danh một thời Andriy Shevchenko nên khả năng lớn là Ribery sẽ cùng đội tuyển áo Lam giành vé vào VCK WC tại Brazil năm sau. Trong khi đó, hoặc Ibra hoặc Cris Ronaldo sẽ phải chào từ biệt giải đấu lớn nhất hành tinh Hè tới.

Việc không được tới World Cup năm sau gần như sẽ loại Ibra khỏi danh sách ứng cử QBV. Còn nếu người ra đi là CR7, anh sẽ mất điểm nghiêm trọng khi bị so sánh với Ribery, ngôi sao đã có cú ăn 3 thần thánh ở mùa trước với Bayern Munich. Như vậy, bất kể cuộc chiến giữa Thụy Điển và Bồ Đào Nha kết thúc thế nào, Ribery cũng được lợi!

Người Pháp nên tự hào về chính mình

Theo lời Ribery mới chia sẻ thì phần đông người dân Pháp, đất nước khai sinh ra giải QBV, lại không ủng hộ đồng hương mà yêu thích Messi và Cris Ronaldo hơn. Điều này cũng không lạ, vì dù Pháp từng liên tiếp vô địch WC 1998 rồi Euro 2000, đội quân áo Lam vẫn không được tôn thờ tại quê nhà như nhiều đội tuyển quốc gia khác.

 	Ribery xứng đáng được tôn vinh

Ribery xứng đáng được tôn vinh

Với sự thờ ơ từ chính NHM đồng hương, Ribery đang gặp những bất lợi không nhỏ. Nhưng trước khi để danh hiệu do chính mình sáng lập thêm một lần nữa rời xa quê hương, CĐV Pháp nên nhìn lại Ribery và tự hào về một tài năng quốc nội.

Quả thật trong năm 2013, Ribery xứng đáng được tôn vinh. Việc anh không đẹp trai, không thi đấu tại một đấu trường đình đám ( La Liga và Premier League) đã khiến sức lan tỏa của Gã mặt thẹo giảm bớt đáng kể. Nhưng vẫn còn đó cú ăn 3 thần thánh với Hùm xám mà cầu thủ tấn công xứ Lục lăng đóng góp công lớn, còn đó danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu như một lời ca ngợi UEFA dành cho Franck.

Để cụ thể hóa tài năng của Ribery, anh đã ghi được 11 bàn thắng/43 trận thi đấu cho Bayern mùa 2012/13 và có nhiều pha kiến tạo thành công. Trong mùa 2013/14 này, Gã mặt thẹo đã có 9 bàn sau 17 trận, kiến tạo 6 đường chuyền thành bàn tính riêng tại Bundesliga. Chỉ số bàn thắng của cầu thủ người Pháp có thể thua kém CR7 (55 bàn/55 trận mùa 2012/13) nhưng điều quan trọng nhất, Ribery là biểu tượng của bóng đá tập thể, thứ sức mạnh đã đưa Hùm xám vô địch Champions League!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại