Không đặt cạnh Messi, Ronaldo còn lại gì?

Triệu Mẫn |

Cả thế giới trông chờ vào Siêu kinh điển, để rồi một nửa trong số họ ngỡ ngàng mà nhận ra: Phải chăng, cuộc tranh đấu giữa Ronaldo và Messi đã đến hồi kết thúc?

Cách đây một thời gian ngắn, trong bộ phim mới ra mắt mang tên Ronaldo, siêu sao 29 tuổi người Bồ Đào Nha đã tự tin phát biểu về mối quan hệ với Messi như một sự thúc đẩy để cả hai cùng phát triển tốt hơn.

Đó chẳng phải là điều quá xa lạ với NHM bởi không cần đến một lời tâm tình của người trong cuộc, giới đam mê trái bóng tròn cũng đã mường tượng ra điều đó từ lâu.

Trước đó đã có hàng chục bài báo mổ xẻ phân tích đến từng “sợi cơ” của mối quan hệ đặc biệt này. Từ sự cạnh tranh trên sân cỏ, danh hiệu cho đến cả việc đời tư như con trai Ronaldo hơn con trai Messi mấy tháng tuổi cũng đều được đem ra bàn luận.

Việc so sánh giữa hai cái tên đẳng cấp này có lẽ bắt đầu từ mùa giải 2008/2009, thời gian cả hai đã có phong độ cực kì tuyệt vời để rồi kết thúc bằng một trận chung kết Champions League căng thẳng mà chiến thắng thuộc về tiền đạo người Argentina.

Từ đó đến nay, cứ nhắc đến tên Ronaldo thì sẽ gắn liền với Messi và ngược lại.


Ronaldo và Messi cạnh tranh khốc liệt nhiều năm.

Ronaldo và Messi cạnh tranh khốc liệt nhiều năm.

Sự đối lập và cạnh tranh còn gay gắt đến nỗi, ở những mặt khác bên ngoài sân cỏ, người ta hiếm khi thấy được sự tương đồng giữa cả hai. Nếu Ronaldo chuyên trị giày Nike thì Adidas là cái tên Messi chọn, Ronaldo mặc đồ Armani thì Messi dùng Dolce & Gabbana.

Đến cả dầu gội đầu cũng phải là hai cái tên chẳng bao giờ trùng lặp Clear và Head & Shoulders. Nói tóm lại, cuộc đấu giữa hai cái tên nổi danh này được khơi mào trên tất cả các mặt trận.

Suốt nhiều năm, họ cứ tự mình đạp đổ các cột mốc kỷ lục do các huyền thoại đi trước làm được rồi lại xác lập nên những thử thách mới cho mình, cần mẫn và chưa từng ngừng nghỉ.

Những kể từ đầu mùa giải năm nay, cuộc chạy đua vĩ đại ấy dường như đang đi tới hồi kết.

Minh chứng cho nó là những sự đi xuống của Ronaldo. Anh ít ghi bàn, những pha tăng tốc dũng mãnh dần dần vắng bóng.

Hôm nay, trong trận Siêu kinh điển, không thể phủ nhận sự bạc nhược, thất bại hoàn toàn của Real trước các chiến binh với phong độ “kinh khủng khiếp” từ Barcelona.

Trong hoàn cảnh ngặt nghèo đó người ta hoang mang tìm kiếm hình ảnh Ronaldo lẫn đâu đó trong 22 con người chạy trên sân.


Ronaldo dường như đã buông xuôi.

Ronaldo dường như đã buông xuôi.

Không quá khó để nhìn thấy Ronaldo buồn bã, bất lực giữa vòng vây của các cầu thủ Barca. Anh không chỉ “tàng hình” mà sự vô duyên lạ kỳ khi có bóng còn khiến người khác xót xa.

Cán cân Ronaldo - Messi dường như không còn ở chính giữa mặc dù những người yêu mến CR7 có thực sự muốn tin hay không.

Tuổi tác cùng sự mệt mỏi đã len lỏi vào đôi chân anh mặc cho người ta có dùng lời lẽ nào phủ nhận.

Có lẽ, chỉ một thời gian ngắn nữa, người ta lại phải hoang mang mà tự hỏi nhau rằng: Nếu không đặt cạnh tên Messi, Ronaldo còn lại gì?

Real 0-4 Barca

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại