"Hòn đá tảng" sẽ làm Công Phượng im tiếng

Đoàn Dự |

Là đội trưởng, là trung vệ trái tim ở hàng phòng ngự ấy thế nhưng Kim Seok-Jin còn biết cách ghi bàn rất mượt vào lưới đối phương.

Ở vòng loại U19 châu Á 2016, U19 Hàn Quốc ghi tới 26 bàn thắng, nhưng chỉ lọt lưới vỏn vẹn 4 lần. Thành công ấy đến là nhờ công lớn của trung vệ đội trưởng Kim Seok-Jin.

Cần phải biết, Hàn Quốc sở hữu hàng tiền đạo cũng như tiền vệ rất xuất sắc. Vì thế không đơn giản để Seok-Jin lấy được chiếc băng đội trưởng về mình!

Sở hữu chiều cao đáng nể, Kim Seok-Jin sẽ là cản trở lớn cho hàng tấn công vốn thấp bé của U21 HAGL. Ngoài ra, trung vệ này còn có lối chơi cực kỳ lăn xả, vốn là những địch thủ mà Công Phượng từng rất ngán khi chơi V-League 2015.

Một điểm mạnh khác của trung vệ này là khả năng phán đoán tốt, luôn xuất hiện ở các điểm “nóng” trong hàng phòng ngự, trực tiếp truy cản đối phương hoặc bọc lót cho đồng đội.


Kim Seok-Jin (khoanh tròn) trong 1 tình huống tranh cãi với U19 Thái Lan cách đây ít lâu.

Kim Seok-Jin (khoanh tròn) trong 1 tình huống tranh cãi với U19 Thái Lan cách đây ít lâu.

Trong trận đấu với U19 Thái Lan, U19 Hàn Quốc bị cho là đã liên tục bỏ bóng đánh người và cuối cùng thằng 2-1 nhờ pha làm bàn gây tranh cãi.

Kín kẽ là thế trong phòng ngự, nhưng Kim Seok-Jin còn rất nguy hiểm khi tham gia tấn công, nhờ chiều cao tốt của mình.

Ở trận thắng U19 Đài Loan (Trung Quốc) 7-1 mới đây, Kim Seok-Jin cũng đã có 2 bàn thắng cho riêng mình.

Đáng chú ý, pha lập công ở phút 21, nâng tỷ số lên 2-0 của Seok-Jin đã góp phần mở toang khung thành đối phương.

Ở hàng phòng ngự U21 HAGL lúc này, không có nhiều cái tên không chiến tốt, nhất là khi gặp địch thủ vượt trội về thể hình. Xem ra, nhà ĐKVĐ đang gặp quá nhiều bất lợi!

Các pha bóng bạo lực của U19 Hàn Quốc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại