Hồi ức quần đùi áo số của Lưu Thiên Hương

Thúy Anh |

(Soha.vn) - Là một cô gái cá tính, nữ nhạc sĩ Lưu Thiên Hương từng chơi bóng đá và rất cừ. Nhưng cô lại phải bỏ dỡ giữa chừng, do bị mẹ cấm cản quyết liệt.

Suýt tỏa sáng trên sân cỏ

Những ai biết Lưu Thiên Hương đều rõ “máu” bóng đá trong nữ nhạc sĩ xinh đẹp này. Chuyện ngồi xem bóng đá, rồi hò hét cổ vũ là rất thường với Thiên Hương. Nhưng không phải ai cũng biết ngày còn trẻ, cô cũng từng xỏ giày ra sân đá như các chàng trai thứ thiệt.

"Ngày đó là lần đầu tiên chạm vào trái bóng, không phải nghịch linh tinh mà nhằm mục đích đi tham gia đấu cho lớp cấp 3 hẳn hoi nhé. Từ bé đến lớn thì mình toàn xem bóng đá, nhưng đúng là thật sự chạm vào phải đến lúc đó. Cũng không nghĩ là sẽ tham gia đội đâu. Nhưng không hiểu sao khi cô giáo hỏi có ai xung phong vào đội không, thì như một phản xạ mình lại giơ tay đầu tiên”, Lưu Thiên Hương kể.

Nói về bóng đá, Thiên Hương như chìm vào một hồi ức đẹp đẽ. Cô say mê kể về những khoảng thời gian dù ngắn ngủi, được tập bóng đá với các bạn nữ dưới sự hướng dẫn của con trai trong lớp. Từ những động tác chạy sao cho đúng, đỡ bóng thế nào, chuyền rồi sút ra sao… các bạn nam trong lớp cũng đều chỉ bảo Thiên Hương và các bạn nữ tận tình.

“Hồi đó tập ở bãi cát trong trường. Chả biết đá đâu với đâu, cứ lao vào tranh bóng nhưng rất thích thú. Khi chơi bóng ấy lại càng thích bóng đá hơn, vì biết bóng đá thật sự khó như thế nào. Điều khiển trái bóng thôi đã khó, đá hay thì thật sự đáng hâm mộ”.

Lưu Thiên Hương (trái) và Lưu Hương Giang (phải) là 2 chị em tài năng, xinh đẹp hiếm có trong làng âm nhạc Việt Nam

Lưu Thiên Hương (trái) và Lưu Hương Giang (phải) là 2 chị em tài năng, xinh đẹp hiếm có trong làng âm nhạc Việt Nam

Bóng đá vốn là môn cạnh tranh thiên về sức mạnh nên với những cô gái như Thiên Hương tất nhiên là ấn chứa nhiều nguy hiểm. Nhưng với cô gái thích phiêu lưu, mạo hiểm này thì điều đó lại càng tạo sự hưng phấn. Quả đúng là Thiên Hương sinh ra để yêu bóng đá, còn bóng đá sinh ra để tạo niềm vui cho cô nhạc sĩ gốc Nam Định.

“Có lần bị một bạn nữ khác sút bóng thẳng về phía ngực. Mình thì chẳng biết gì nhưng thấy các cầu thủ hay đỡ ngực nên cũng cứ thế ưỡn thẳng ra đỡ. Lúc đó rất đau, tức ngực quá quỵ xuống làm mọi người bên ngoài hết hồn. Nhưng mình lại không sợ hãi gì cả, hết đau là lao vào đá luôn khiến các bạn nam cũng nể mấy phần! Mãi sau này mới biết khi đỡ ngực thì phải lùi người ra sau một chút!”.

Sau khoảng 5,6 buổi tập bóng, Lưu Thiên Hương đã là một tiền đạo khá. Cô không chỉ đóng góp cho đội về chuyên môn mà còn tạo ra tiếng cười nhờ sự hài hước của mình. Song rất tiếc, mẹ của cô đã chấm dứt tất cả, khi cấm tiệt con gái chơi bóng.

“Khi mẹ cấm thì buồn lắm. Đã khóc rất nhiều để xin mẹ mà không được. Thế nên mình đành đóng vai trò là một CĐV, cổ vũ cho các bạn cùng lớp thi đấu. Đến giờ nhắc lại hai mẹ con vẫn cười với nhau. Vì mẹ giờ đã biết là dù không chơi bóng đá, thì con gái mẹ cũng chẳng nữ tính ra được!”.

Chấp nhận xấu vì bóng đá

Bóng đá giống như một duyên phận đeo bám dao dẳng Lưu Thiên Hương, nhưng lại không cho cô được thi đấu. Ở trường nhạc sau này không có đội bóng nữ, nên Thiên Hương chỉ có thể theo chân các bạn nam cổ vũ.

Dịp World Cup vừa rồi, Lưu Thiên Hương bận rộn với cuộc thi The Voice Kids nhưng vẫn thu xếp xem bóng đá

Dịp World Cup vừa rồi, Lưu Thiên Hương bận rộn với một cuộc thi âm nhạc nhưng vẫn thu xếp xem bóng đá

“Nhắc đến chuyện xem bóng đá thì có rất nhiều điều thú vị. Ví dụ mẹ mình là người cấm cản con gái chơi bóng, nhưng bản thân bà rất thích xem và xem thì rất “máu”. Là một ca sĩ, bà có giọng rất khỏe nên khi hò reo cổ vũ bóng đá thì váng trời luôn. Đó cũng là một trong những điều gây ấn tượng mạnh đến mình khi còn nhỏ và vì thế mà bắt đầu xem bóng đá”.

Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương: Người vợ tuyệt vời nhất mùa World Cup Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương: Người vợ tuyệt vời nhất mùa World Cup

(Soha.vn) - Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương không chỉ đam mê bóng đá, thích bóng đá mà còn đặc biệt cảm thông cho cánh đàn ông con trai khi theo đuổi đam mê này.

Kết hôn với nhạc sĩ Sơn Hải, một người cũng rất thích bóng đá, Lưu Hương Giang có điều kiện để đắm mình trong đam mê hơn các bà vợ khác. Có nhiều đêm, hai vợ chồng cùng thức thậm chí là mua "đồ nhậu" về ăn rồi uống bia xem bóng đá rất vui vẻ.

Dịp World Cup vừa rồi, Lưu Thiên Hương làm Giám đốc âm nhạc cho một cuộc thi. Tuy nhiên cô vẫn chú ý điều tiết thời gian để có thể theo dõi nhiều nhất lễ hội trên đất Brazil. Điều đáng tiếc là do phải vào nam tác nghiệp, nên Thiên Hương không thể cùng ông xã xem World Cup thường xuyên.

“Thức đêm xem bóng đá ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe, nhất là của phụ nữ. Lắm khi thức xong 1 đêm sáng ra thấy có vài nếp nhăn, sợ lắm. Nhưng bóng đá thì vẫn phải xem nên mình thường thu xếp ngủ trước vào buổi tối, hoặc sáng hôm sau ngủ bù. Làm nghệ sĩ thời gian không cố định nên cũng có lợi thế khi coi đá bóng và World Cup!”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại