HLV Miura yêu Việt Nam tới mức nào?

Đăng Khôi |

Thích ăn phở, trà đá vỉa hè rồi thăm quan mọi địa phương Việt Nam từng qua…đó chính là tình cảm HLV Miura dành cho dải đất chữ S.

HLV Miura đúng là đã có những chia sẻ đụng chạm tới nếp sinh hoạt, làm việc của con người Việt Nam. Nhưng đó đều là những chia sẻ trên tính chất xây dựng về vùng đất ông yêu mến.

“Ông Miura chia sẻ thích văn hóa vỉa hè ở Việt Nam. Ông ấy thích ăn phở, uống trà đá vỉa hè. Rồi những khi được nghỉ hoặc di chuyển tới địa phương nào tác nghiệp, ông ấy cũng đều tranh thủ khám phá văn hóa, ẩm thực nơi đó” – nhà báo Minh Hải kể.

Thời gian đầu khi tới Việt Nam, HLV Miura không mang vợ và 2 con (trai 9 tuổi, gái 4 tuổi) theo vì muốn dành toàn bộ thời gian cho công việc. Tuy nhiên sau đó không lâu, ông Miura đã đưa gia đình tới dải đất chữ S để du lịch.

“Tôi cảm thấy những ngày đó, HLV Miura thật vui. Ông nhờ tôi đưa đi thăm Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây, chùa Trấn Vũ, Lăng Bác…” – anh Phương, tài xế riêng của HLV Miura, chia sẻ với Dòng đời.

HLV Miura thích thú với phở và trà đá vỉa hè tại Việt Nam

HLV Miura thích thú với phở và trà đá vỉa hè tại Việt Nam

Dù có những sự xung đột về văn hóa khi mới tới Việt Nam, song HLV Miura bắt nhịp khá nhanh với môi trường mới.

Cũng chính tình yêu dành cho văn hóa Việt Nam đã thôi thúc ông phải đón vợ con mình đến dải đất chữ S, để cùng nhau trải nghiệm và có những kỉ niệm đẹp nơi này.

Yêu con người, mến đất nước Việt Nam, HLV Miura đang làm việc 14 tiếng mỗi ngày để góp phần cải thiện bóng đá nơi đây. Với một HLV có tâm và có tình như thế, thật sự xứng đáng để những ai yêu bóng đá Việt đặt niềm tin.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại