Hải Phòng sẵn sàng "đè bẹp" HAGL

Lupo |

Đội bóng đất cảng đang tràn đầy tự tin và quyết tâm trước cuộc tiếp đón Công Phượng và đồng đội.

Vào ngày thứ tư 21/1, “chảo lửa” Lạch Tray sẽ được chứng kiến cuộc đối đầu giữa Hải Phòng HAGL. Đã có được 7 điểm sau 3 trận đấu và tạm xếp nhì bảng, đội chủ nhà đang hừng hực khí thế.

Trong khi đó, đối thủ HAGL lại vừa thua liên tiếp 2 vòng gần đây. Vấn đề ngoại binh và lối chơi khiến HLV Graechen thực sự đau đầu.

Chính vì thế, Hải Phòng tỏ ra tin tưởng vào một chiến thắng. Trung vệ Đinh Tiến Thành nhận định về HAGL: “Họ chỉ biết tấn công mà không biết phòng thủ. Trong bóng đá, để bảo toàn kết quả cần có khả năng phòng ngự tốt.

Còn nếu phòng ngự tồi mà vẫn giành chiến thắng thì hoặc là do may mắn, hoặc là do đối thủ quá kém”.

Tiến Thành háo hức đối đầu với các đàn em

Tiến Thành háo hức đối đầu với các đàn em

Tiến Thành tin tưởng đội bóng của anh đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để đánh bại HAGL. Trung vệ tuyển Việt Nam tâm sự thêm:

“Tôi đã chờ đợi trận đấu này từ rất lâu rồi, tuy chưa có được 100% thể lực và phong độ nhưng tôi vẫn rất muốn ra sân để đánh bại họ. Nếu được thi đấu, tôi tự tin sẽ khóa chặt Công Phượng”.

Đồng quan điểm với học trò, HLV Trương Việt Hoàng cũng cho rằng HAGL còn nhiều điểm cần khắc phục nếu muốn cạnh tranh tại V-League và ông đã có sẵn kế hoạch để giành chiến thắng trước đội bóng phố Núi.

HLV Trương Việt Hoàng có khởi đầu tốt với Hải Phòng

HLV Trương Việt Hoàng có khởi đầu tốt với Hải Phòng

Liên quan đến lo ngại HAGL bị các đối thủ chơi quá “rắn”. Nhà cầm quân của Hải Phòng chia sẻ trên Zing:” Bóng đá là môn thể thao thi đấu đối kháng hướng đến chiến thắng.

Đối với chúng tôi thì HAGL hay đối thủ nào cũng vậy, đã vào trận là Hải Phòng sẽ thi đấu hết mình. Cuộc chơi có luật, có trọng tài điều khiển trận đấu.

Chúng tôi không đá láo, không phạm luật là được. Còn vi phạm luật thì đã có trọng tài. Chẳng nhẽ cứ gặp HAGL thì chúng tôi phải nhẹ chân hay sao?”.

Lúc này, NHM đất cảng cũng đang “phát sốt” với trận đấu khi chen chúc tại SVĐ để mua vé. Chắc chắn, HAGL sẽ phải chịu một áp lực cực lớn ở Lạch Tray.

Công Phượng và đồng đội liệu có vượt qua hay lại gục ngã như trước Thanh Hóa ĐTLA?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại