Góc nhìn Premier League: Phần tối của mặt trăng

Nội dung album đình đám "The Dark Side of the Moon" (Phần tối của mặt trăng) có sự trùng hợp lạ lùng với hoàn cảnh của Premier League!

Với khoảng 50 triệu bản đã được tiêu thụ, tuyệt phẩm do ban nhạc rock đến từ London, Pink Floyd sáng tác và trình bày chỉ chịu xếp sau Thriller của Michael Jackson trong danh sách các album bán chạy nhất lịch sử.

Lý do số 1 giúp The Dark Side of the Moon chinh phục một lượng lớn thính giả được thể hiện ngay ở cái tiêu đề đậm tính triết lý của nó: Phần tối của mặt trăng.

Mở đầu và kết thúc đều với một thứ âm thanh: nhịp đập của trái tim, The Dark Side of the Moon là một vòng quay hoàn chỉnh của cuộc đời.

Nỗi cô đơn (trong bài Breathe), áp lực vì công việc (On the Run), thói tham lam vật chất (Money), tình trạng xung đột (Us and Them), vẻ phù phiếm (Speak to Me) và cái chết (The Great Gig in the Sky), mọi thứ cứ tuần tự tuôn chảy...

Giả sử FIFA chọn The Dark Side of the Moon làm nhạc nền cho lễ trao giải QBV vừa diễn ra, nhiều người hẳn sẽ tán thưởng nhiệt liệt. Bởi, bóng đá đỉnh cao cũng tồn tại song song những mảng sáng lung linh và những khoảng tối đáng hổ thẹn.

Ví dụ Premier League luôn tự hào là giải đấu đắt giá nhất hành tinh, nhưng người Anh lại rất phiền lòng vì không có cá nhân nào được sờ vào QBV.

 	Premier League đâu thiếu những siêu sao, song đều không lọt vào danh sách đầu chọn cuối cùng cho QBV 2013

Premier League đâu thiếu những siêu sao, song đều không lọt vào danh sách đầu chọn cuối cùng cho QBV 2013

Tuy vậy, có hay không có QBV cũng không quan trọng bằng mối quan tâm của khán giả và đặc biệt là khả năng tồn tại lâu dài của các CLB vốn ngày càng bị lệ thuộc vào giới chủ ngoại - những người mà tình yêu thực sự dành cho bóng đá có lẽ đang được giấu ở... phần không được chiếu sáng của mặt trăng.

Giống như đoạn kết của ca khúc cuối cùng (Eclipse) trong album bất hủ của Pink Floyd: "There is no dark side of the moon really. Matter of fact it's all dark" (Mặt trăng thực ra là không có phần tối. Nói chính xác, cả mặt trăng chỗ nào cũng tối), sự xấu/đẹp của bóng đá hoàn toàn phụ thuộc vào cách nhìn của con người.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại